Hát và hét

Hát và hét
TP - Ngơ dám chắc rằng không một sân chơi nào người ta hát và hét dữ dội như World Cup. ít ai đến chỉ để xem bóng đá. Bỏ ra một mớ tiền, vượt cả ngàn cây số, ăn chực nằm chờ cả tháng vô lẽ chỉ để xem bóng đá thôi sao?

Bóng đá ti vi có khác gì bóng đá sân cỏ? Có khi xem ở sân cỏ còn không tốt bằng xem ti vi. Ti vi có tường thuật, tên tuổi cầu thủ người ta réo cho vanh vách. Pha nào hay người ta còn phát chậm lại.

Sân cỏ thì không, chỉ biết cầu thủ “quân mình” chứ cầu thủ “quân địch” đá đấm thế nào cũng thây kệ, có khi xem gáy nhau là chủ yếu chứ xem bóng đá được bao nhiêu. Thế nhưng không thể so ti vi với cái sân bóng đá, so thế khác gì làm nhục sân cỏ, nhất là sân World Cup.

Bởi vì mấy khi được đứng cùng mấy vạn người hét và hát. Hét chán, hát. Hát chán rồi hét. Ôm vai bá cổ, lạ lạ quen quen, trai trai  gái gái, cứ thế trương gân búng má da trắng da đen da vàng... mỗi anh mỗi tiếng cứ thế mà rống lên, thế mới đã.

Thế mới đáng bỏ cả mớ tiền đi xem. Kể từ 1966, FIFA cho đặt thêm bài hát trong mỗi kì World Cup. Từ thủa cái bài World Cup Willie vang lên ở nước Anh, thế giới đâm ghiền ca khúc bóng đá, hễ cứ đến mùa là y như rằng ca khúc tuyệt hảo nhất lại ra đời.

Un’s stsate I talicna, 1990,  The Cup of life, 1998, Let’s get together, 2002 là những ca khúc tuyệt hảo, hát đến sái quai hàm vẫn còn muốn hát. Nói rằng đến sân chơi World Cup để hát và hét không phải không có lý.

ở Việt Nam dân ghiền bóng đá đến sân cỏ cũng để hát và hét. Tất nhiên hát và hét theo kiểu Việt Nam. Kiểu hát Việt Nam là kiểu gì vậy? Hát có 36 kiểu hát, từ Bé bé bằng bông, Ali ba ba đến Trống cơm, hò hụi... Bất kì sân chơi nào, quốc nội cũng như quốc ngoại, cũng từng đó bài hát đi hát lại.

Liên đoàn dọa sẽ có bài hát cho bóng đá Việt Nam từ năm một ngàn chín trăm… đã lâu nhưng đến nay không vẫn hoàn không. Kiểu này rồi đến thế kỉ 22 có khi người ta chọn Bé bé bằng bông làm ca khúc bóng đá không biết chừng!

Hét có 36 kiểu hét. Hét vì vui sướng, hét vì tức giận ta cũng giống như Tây. Nhưng đó là thứ hét thiểu số. Hét chửi thề, hét văng tục vô thiên lủng chiếm đa số trong 36 kiểu hét. Nghe nói World Cup này FIFA có thêm cảnh sát ngôn ngữ, anh nào muốn văng tục, chửi bậy cứ nộp vào đấy mỗi câu 200 đô.

Đến như quán cà phê bóng đá ở nước Anh- xứ sở hoolligan- có tên là Chicago rock cafe, ông chủ Chris Lord tuyên bố: Ai đến uống cà phê xem bóng đá mà văng tục chửi bậy thời phải trả một cốc cà phê gấp 100 lần giá gốc. Eo ôi, cứ thế này thì dân ghiền bóng đá có khi phải bán nhà nộp tiền phạt không chắc đã đủ! 

MỚI - NÓNG