Hành trình phá vụ xác chết treo ở nghĩa trang

Hành trình phá vụ xác chết treo ở nghĩa trang
Một thanh niên trẻ hành nghề xe ôm treo cổ ở nghĩa trang Cầu Khổ thuộc xã Vũ Vinh (Vũ Thư, Thái Bình). Có người đoán rằng đây là một vụ tự sát hoặc giết người do mâu thuẫn nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đã khẳng định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Hành trình phá vụ xác chết treo ở nghĩa trang

Một thanh niên trẻ hành nghề xe ôm treo cổ ở nghĩa trang Cầu Khổ thuộc xã Vũ Vinh (Vũ Thư, Thái Bình). Có người đoán rằng đây là một vụ tự sát hoặc giết người do mâu thuẫn nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đã khẳng định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

11111111111
Đằng sau cái chết ở nghĩa trang Cầu Khổ là một vụ án rợn người. Ảnh: mang tính minh hoạ

Vụ treo cổ ở nghĩa trang Cầu Khổ

Nghĩa trang Cầu Khổ rạng sáng 4–6 vắng tanh vắng ngắt. Như mọi ngày, người quản trang già đi kiểm tra một lượt khắp nghĩa trang. Đến góc cuối, ông giật mình khi thấy một thanh niên bị treo cổ, đầu dây quàng vào đài hoa sen của một ngôi mộ cao nhất dãy. Người thanh niên đã chết từ lúc nào, đầu nghẹo về một bên. Hoảng hốt, người quản lý nghĩa trang đã chạy về, báo với công an xã Vũ Vinh.

Chẳng mấy chốc, tin tức về vụ người đàn ông bị treo cổ ở nghĩa trang Cầu Khổ lan ra khắp nơi. Có người đồn rằng, ma ở nghĩa trang bắt người đền tội. Chính vì thế, rất nhiều người đã tò mò tụ tập đến nghĩa trang. Họ đoán già đoán non rồi cứ lan truyền miệng khiến nhiều người dân trong khu vực rất hoang mang…

Có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo, đại tá Nguyễn Đình Trung, giám đốc công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện đây là một vụ án mạng. Anh đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Thái Bình đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an huyện Vũ Thư và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của nhân chứng..

Với sự đánh giá nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định: Đối tượng dùng dây siết và treo cổ nạn nhân cho đến chết, chứng tỏ khả năng đây là đối tượng quen biết với nạn nhân nên thực hiện đến cùng tội ác.

Nạn nhân không có bất cứ giấy tờ gì tùy thân, nhưng với việc lăn tay, kiểm tra danh chỉ bản, các trinh sát đã xác định được nạn nhân là anh Trần Tùng Lâm, SN 1987, trú tại xã Phú Xuân, TP Thái Bình, làm nghề xe ôm.

Sáng hôm đó, khi cơ quan công an đến nhà nạn nhân, chị Hồng Nhung, vợ anh Lâm vẫn đang nháo nhào gọi điện khắp nơi tìm chồng. Họ mới cưới nhau được hơn 1 năm, do gia cảnh quá nghèo nên chưa dám có con. Ngay cả chiếc xe máy Sirius mà anh Lâm đang sử dụng hành nghề xe ôm cũng là do bên phía nhà vợ cho.

Chứng kiến gia cảnh nạn nhân, ngập ngừng mãi, cán bộ được giao nhiệm vụ mới đành lòng thông báo tin dữ cho người vợ trẻ. Chị Nhung ngất xỉu ngay tại chỗ.

Mới tối hôm qua thôi chị còn gọi được điện thoại cho chồng. Anh Lâm hẹn sẽ về nhà sau khi chở nốt người khách quen cuối cùng. Nhưng sau đó, chị đã không thể liên lạc được với chồng.

Cả đêm ruột nóng như lửa đốt, chị chỉ mong trời sáng, nhìn thấy chồng xuất hiện, anh nói rằng mải chơi games nên quên mất giờ về. Chị giận chồng ham chơi nhưng sẽ bỏ qua tất cả, miễn là chồng chị trở về. Thế nhưng, anh đã bị người ta giết hại, để lại một mình chị chơ vơ…

Chắp nối những lời kể trong nước mắt của chị Nhung, các trinh sát biết được, tài sản của nạn nhân đã bị cướp đi gồm: 1 xe máy Sirius màu đỏ, BKS 17M7 – 8552, 1 chiếc điện thoại di động Q Mobile F500 màu đen loại 2 sim, 1 ví da màu nâu bên trong có CMND mang tên anh Lâm và giấy phép đăng ký xe máy mang tên người vợ.

Xác định đây là một vụ giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã ký quyết định thành lập Ban chuyên án do đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban, thượng tá Trần Minh Quang, Trưởng phòng PC45 làm Phó ban thường trực, các đơn vị được huy động tham gia phá án gồm: PC45, PC54, PA71 công an huyện Vũ Thư, Công an TP Thái Bình, Công an huyện Kiến Xương.

Bốn ngày đêm phá án

Các dấu vết mà đối tượng gây án để lại rất ít, vì thế cuộc điều tra của cơ quan Công an cực kỳ khó khăn. “Phải bắt đầu từ chính những thông tin về bị hại” – đó là hướng điều tra của ban chuyên án.

Nhận nhiệm vụ là lực lượng điều tra chủ lực, Thượng tá Trần Minh Quang mấy ngày liền ở lại cơ quan. Các cán bộ tham gia chuyên án của anh cũng vậy. Đêm không trọn giấc, anh lại xuống phòng trực án, cùng các cán bộ của mình bàn luận về từng chi tiết của vụ án, lật đi lật lại vấn đề để tìm hướng đi chính xác cho vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án phát hiện vào lúc 18h 47 phút, ngày 3–6, có một cuộc điện thoại gọi đến cho nạn nhân. Đó là thời điểm ngay trước vụ án mạng xảy ra.

Anh Lâm rất thích chơi games, những lúc không có khách đi xe ôm, Lâm thường có mặt ở quán Internet. Thời điểm này, anh Lâm đang ngồi chơi điện tử tại quán Internet ở khu vực nhà văn hóa Lao động.

Chủ quán cho biết, dù còn 10 phút nữa mới hết giờ chơi nhưng sau khi nghe xong cuộc điện thoại này, Lâm vội vã đi ngay. Như vậy, các trinh sát nhận định, phải có một cuộc gặp quan trọng hoặc ai đó quen, thuê anh Lâm chở xe ôm thì mới dứt người nghiện games như Lâm ra khỏi cuộc chơi.

Mất mấy ngày trời, lần theo số điện thoại nói trên, các trinh sát mới xác định được chủ sở hữu của nó. Người này cho biết bị một người bạn tên là Trần Quốc Thịnh, SN 1981, trú tại tổ 43 phường Kỳ Bá, TP Thái Bình mượn điện thoại và sim có số điện thoại nói trên hơn một tháng nay chưa trả.

Đúng như nhận định của Ban chuyên án, Thịnh đúng là người quen của anh Lâm. Ngoài ra, qua rà soát nhân chứng xung quanh khu vực án mạng, các trinh sát được biết, khoảng hơn 20h ngày 3–6 có một thanh niên dắt chiếc xe máy Sirius màu đỏ, không nổ máy được, đi về hướng thành phố Thái Bình.

Người thanh niên này qua nhận dạng của nhân chứng, đó chính là đối tượng Trần Quốc Thịnh. Chiều 8 – 6, thượng tá Trần Minh Quang đã ký lệnh bắt đối tượng Thịnh.

Các trinh sát tham gia biết Thịnh là đối tượng nghiện ma túy, chuyên sống lang thang nên đã phải sử dụng biện pháp câu nhử mới phục bắt được Thịnh vào đêm 8–6 khi hắn lang thang về gần đến nhà.

Bà mẹ của Thịnh sững sờ khi nghe cơ quan Công an đọc lệnh bắt con trai mình. Bà vẫn biết nó nghiện ma túy, nó hư, nhưng đến mức gây ra tội ác tày đình kia thì bà không thể ngờ tới. Bà chỉ biết kêu trời, kêu số phận…

Trần Quốc Thịnh đã không thể chối tội trước các lý lẽ và chứng cứ do các điều tra viên đưa ra. Do nghiện ma túy nên Thịnh cần tiền và mất hết nhân tính. Anh ta đã nghĩ đến anh Lâm, người quen làm nghề xe ôm và lên kế hoạch sát hại để cướp tài sản. Thịnh dùng dây cáp điện, làm một cái thòng lọng giấu trong người.

Lúc 19h ngày 3 – 6, Thịnh gọi điện thuê Lâm chở đi xã Vũ Hội. Khi đi ngang qua nghĩa trang Cầu Khổ thuộc xã Vũ Vinh, thấy vắng người, lại cách xa khu dân cư nên Thịnh quyết định gây án. Hắn bảo anh Lâm dừng xe lại.

Thịnh đe dọa, bắt Lâm đưa tiền. Khi anh Lâm nói không có, hắn nổi xung, dùng dây thòng lọng mang theo thít cổ anh Lâm cho đến chết. Sau đó, hắn treo anh lên đài hoa sen của một ngôi mộ cao trong góc nghĩa trang với dụng ý giả hiện trường của một vụ treo cổ tự tử. Thịnh cướp xe máy, điện thoại và ví của anh Lâm chạy một đoạn thì tự nhiên xe chết máy.

Cho đến bây giờ, hắn cũng không hiểu vì sao chiếc xe như bị ma làm ấy. Rõ ràng, nó còn mới và vẫn chạy ngon lành. Tự nhiên, khi hắn giết hại xong anh Lâm và đi ra khỏi nghĩa trang Cầu Khổ một đoạn ngắn đã bị chết máy. Hắn đạp thế nào chiếc xe cũng không nổ. Vì thế hắn phải dắt bộ đi một đoạn khá dài, rồi tự nhiên lại nổ được. Đấy chính là thời điểm mà nhiều nhân chứng đã nhìn thấy và nhận dạng được đối tượng gây án.

Sau khi lấy được xe, Thịnh mang cắm cho Nguyễn Đức Vinh, SN 1989, trú tại phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình với giá 4 triệu đồng. Thấy Thịnh nói là xe lấy trộm, Vinh vẫn đồng ý cho cắm và đưa trước cho Thịnh 2 triệu đồng. Tuy nhiên, 2 triệu đồng này cũng chỉ đủ vài lần hít heroin của một kẻ nghiện ma túy nặng như Thịnh.

Đã mấy ngày trôi qua, các điều tra viên của Đội án sở hữu Phòng PC45 vẫn chưa được nghỉ ngơi, phải vào trại tạm giam hỏi cung đối tượng gây án.

Thiếu ma túy, Thịnh rũ ra như tàu lá héo. Ma túy đã tàn phá con người và nhân cách của hắn. Khuôn mặt hắn nhợt nhạt và hóp lại, ánh mắt lạnh lẽo cô hồn.

Ngay cả người vợ của Thịnh cũng đã không chịu nổi những cơn nghiện ma túy của hắn mà bế con về bên ngoại. Những tưởng hắn nghĩ lại, cai nghiện mà trở về đoàn tụ gia đình. Nhưng hắn cứ trượt dài mãi trong sự nhấn chìm của nàng tiên trắng. Và đỉnh điểm của sự mất nhân tính ấy là hành vi giết người, cướp tài sản.

“Vụ án này thêm một lần nữa báo động về sự thoái hóa nhân cách do nghiện ma túy. Chúng tôi đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Quốc Thịnh về 2 tội: giết người và cướp tài sản. Khởi tố đối tượng Nguyễn Đức Vinh về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” – thượng tá Nguyễn Đức Cảnh, điều tra viên cao cấp, Đội trưởng đội án sở hữu cho biết.

Theo T. Hòa
Cảnh sát toàn cầu

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG