Bước ngoặt lớn, làm thay đổi cuộc đời Diệu Linh chính là khoảnh khắc “chạm micro” định mệnh tại chương trình Em yêu làn điệu chèo nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường THPT.
Từ cảm giác run rẩy, lo sợ trước “giờ G”, giây phút bước lên sân khấu và đón nhận những tràng pháo tay giòn giã của khán giả đã đánh thức tình yêu mãnh liệt của Diệu Linh dành cho ánh đèn sân khấu. Cột mốc ấy đã mở đầu cho hành trình “phá kén” đầy dũng cảm, nơi cô tự rèn dũa bản lĩnh qua các vai trò lớn hơn như Trưởng Ban tổ chức hay Đạo diễn cho các sự kiện học đường, vững vàng bước qua vùng an toàn của cô bé lớp 9 nhút nhát năm nào.
Xuất thân trong một gia đình có truyền thống gắn bó với ngành giáo dục, định hướng của người thân từng có sự khác biệt lớn với ước mơ truyền thông mà cô ấp ủ. Tuy đã cầm chắc tấm vé trúng tuyển vào ngành Truyền thông Quốc tế của Học viện Ngoại giao, nhưng mối duyên đã đưa Diệu Linh đến với chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU). Dù có chút tiếc nuối ban đầu, nhưng “ngã rẽ” này đã mang lại cho cô tư duy kinh doanh sắc bén, cùng những trải nghiệm đa chiều...
Bằng việc duy trì thành tích học tập xuất sắc, kết hợp song song với công việc dẫn chương trình, Diệu Linh đã chứng minh cho bố mẹ thấy sự nghiêm túc, trách nhiệm của bản thân, chuyển hóa sự lo lắng ban đầu của gia đình thành niềm tự hào và điểm tựa vững chắc.
Tuy nhiên, con đường tự khẳng định bản thân của một người trẻ giàu tham vọng không phải lúc nào cũng trải hồng. Ở năm thứ hai đại học, việc ôm đồm quá nhiều mục tiêu từ học tập, “chạy sô” MC, đến dẫn dắt các dự án đã khiến Diệu Linh rơi vào trạng thái kiệt sức (burnout) hoàn toàn, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Đứng trước sự trống rỗng và hoài nghi, cô đã dũng cảm chọn cách “chậm lại một bước để tiến xa hơn”. Bài học lớn nhất mà Diệu Linh rút ra từ thử thách ấy, chính là việc nhìn nhận cuộc đời như một chặng đua marathon dài hạn. Cô học cách thiết lập kỷ luật quản lý thời gian, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên và hiểu rằng, chăm sóc sức khỏe tinh thần chính là bản lĩnh của một người biết quản trị chính cuộc đời mình.
Đi qua những thăng trầm, Diệu Linh xem mỗi thành tích gặt hái được là một cột mốc để biết ơn và tiếp tục cố gắng. Bản CV của cô gái 20 tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ với danh hiệu Á khoa kỳ thi tuyển sinh THPT tỉnh Thái Bình năm 2022, Quán quân Cuộc thi Ngày hội thuyết trình sách Khai - Mở tâm trí 2024, Top 3 Challenge Crack the case Mentoring Series 2026, cùng hàng loạt giải thưởng và vị trí thủ lĩnh đội, nhóm khác. Bản lĩnh ấy, còn được chứng minh qua hơn 4 năm kinh nghiệm dẫn dắt các chương trình song ngữ và học thuật uy tín của nhiều sự kiện, và các dự án lớn thuộc AIESEC Việt Nam.
Kiên trì theo đuổi con đường người dẫn chương trình chuyên nghiệp, Diệu Linh liên tục thử sức ở đa dạng các lĩnh vực, từ hội thảo trang trọng đến các đêm nhạc bùng nổ để làm mới phong cách cá nhân.
Lấy hình mẫu truyền cảm hứng từ MC Khánh Vy, Diệu Linh đang nỗ lực trau dồi thêm tiếng Trung để hướng tới hình ảnh một MC tam ngữ trong tương lai gần. Khát khao lớn nhất của cô là xây dựng một hình tượng dẫn chương trình "đủ cương - đủ nhu" – vừa vững vàng, nhạy bén trong xử lý tình huống, vừa mềm mại, tinh tế để chạm đến trái tim người nghe, và trên hết là luôn giữ vững kim chỉ nam "làm nghề bằng cái tâm" trên mọi hành trình sắp tới.
(Ảnh: NVCC)