Hành trình đẫm nước mắt của cô gái bị bán vào động quỷ

Hành trình đẫm nước mắt của cô gái bị bán vào động quỷ
Đến trụ sở Đội Phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em (Đội 12), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội, ngoài Đào Văn Dương - đối tượng chính của vụ án, chúng tôi còn gặp nhiều bị hại vẻ mặt chưa hết bàng hoàng. Câu chuyện thấm đẫm nước mắt và tủi nhục.

Hành trình đẫm nước mắt của cô gái bị bán vào động quỷ

> Kẻ buôn người đội lốt 'đại gia'

Đến trụ sở Đội Phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em (Đội 12), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội, ngoài Đào Văn Dương - đối tượng chính của vụ án, chúng tôi còn gặp nhiều bị hại vẻ mặt chưa hết bàng hoàng. Câu chuyện thấm đẫm nước mắt và tủi nhục.

Một bị hại viết đơn trình báo tại cơ quan công an
Một bị hại viết đơn trình báo tại cơ quan công an. Ảnh: An ninh thủ đô

Nghẹt thở trước tội ác

9h30 sáng 13-2, chúng tôi có mặt tại sở trụ sở Đội 12 - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, CATP Hà Nội trên phố Thiền Quang. Bước chân vào nhiệm sở, tôi bắt gặp một thiếu nữ da trắng, tóc ngang vai, nét mặt xinh xắn, buồn bã bước đi lặng lẽ. Hỏi ra mới biết, cô là Mai Thị Hồng (SN 1990), trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa - bị hại trong vụ án mua bán người do Đào Văn Dương cầm đầu.

Trước khi gặp Hồng, tôi được chỉ huy Đội 12 cho xem bản tường trình của cô gửi cơ quan điều tra. Nét chữ to đều, Hồng tỷ mỷ thuật lại hành trình em bị Dương đẩy vào “ổ quỷ”. Mới lên Hà Nội tìm việc một thời gian, Hồng vào làm việc tại một quán bi-a trên phố Trương Định. Mọi chuyện thay đổi vào một ngày đầu tháng 7-2010, khi Hồng quen với Đào Văn Dương - một khách quen của quán.

Những lần chơi bi-a tại đây, Dương đều yêu cầu Hồng phục vụ và “bo” cho cô rất nhiều tiền. Chân ướt chân ráo lên Thủ đô kiếm sống, được một anh chàng cao ráo, đẹp trai, ga lăng… quan tâm, Hồng thấy rung động và đem lòng yêu anh ta lúc nào không biết. Quen nhau khoảng 1 tháng, Dương rủ Hồng cùng lên Lạng Sơn, “đánh” quần áo hàng hiệu từ Trung Quốc về Việt Nam. Tin tưởng người yêu, lại chưa từng được sang Trung Quốc, Hồng đồng ý theo anh ta.

Sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, Hồng phát hiện mình bị bán cho một phụ nữ Việt Nam khoảng 28 tuổi, để hành nghề mại dâm. Bị giam lỏng nhiều ngày trong một nhà trọ bẩn thỉu, tối tăm, Hồng liên tục bị “tú bà” này uy hiếp, dọa đánh, giết nếu không chịu “đi khách” hoặc có ý định bỏ trốn.

Khiếp sợ trước những lời đe dọa của bọn buôn người, Hồng đành cam chịu, nhẫn nhục “tiếp khách”. Hồng kể, trung bình mỗi ngày cô phải “đi” 10-12 khách. Làm việc từ 6h sáng hôm trước, đến khoảng 1-2h hôm sau. Dù cho có bị ốm, mệt, chúng cũng không cho nghỉ… Nhân lúc các đối tượng sơ hở, Hồng đã kịp bỏ trốn.

Trong những cuộc trò chuyện với các nạn nhân, chúng tôi không ít lần nghẹn lòng, căm phẫn khi nghe họ trải lòng về những ngày tủi nhục nơi “ổ quỷ”. Trong đó, phải kể đến trường hợp của Trần Thu Lan (SN 1990), trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Lan kể: Sau khi bị Dương lừa bán sang Trung Quốc, Lan bị bọn buôn người hành hạ, đánh đập nhiều lần vì không chịu “đi khách”. Chúng dùng thắt lưng da, thang giường, đánh đập cô dã man. Sau trận đòn chí tử, bị bỏ đói, Lan đành nhắm mắt làm theo sự điều hành của chúng.

Phè phỡn trên nỗi đau

Chịu những khổ nhục, đau đớn, bị hành hạ về thể xác và tinh thần, song những bị hại có mặt tại Phòng CSĐT tội phạm về TTXH hôm qua còn được cho là may mắn.

Như trường hợp em Phạm Thị Luyện (SN 1993), HKTT tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam - nhân viên phục vụ tại một quán cơm bình dân ở Hà Nội, bị Dương lừa bán sang Trung Quốc hiện chưa rõ tung tích. Bố Luyện, ông Phạm Văn Khoa (SN 1965) rầu rĩ kể cho chúng tội nghe hành trình đi tìm con của gia đình. “Biết tin cháu mất tích từ tháng 8-2010, gia đình tôi đã cùng họ hàng tìm kiếm khắp nơi. Lang thang tìm con ở từng quán bia, quán cơm, cà phê… ở Hà Nội, song đến 30 Tết qua, hy vọng tìm thấy con tắt hẳn, tết nó cũng không về thì rõ ràng có điều chẳng lành đã xảy ra”.

Mắt đỏ hoe ông quay sang nhìn Đào Văn Dương. Tôi biết ông nhẫn nhịn lắm khi ngồi đối diện với chính kẻ lừa bán con vào “ổ quỷ”. Ông nói: Tôi từng vào sinh, ra tử khi ở chiến trường, bị thương nặng… nhưng sao sánh được với nỗi đau mất con. Gia đình tôi hy vọng cơ quan công an sẽ sớm truy bắt đối tượng buôn người, tìm được con cho gia đình tôi, tôi nghìn lần cảm tạ...

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Tiến Tần - Đội trưởng Đội 12 cho biết: Tại cơ quan công an, bước đầu Đào Văn Dương khai nhận: Với thủ đoạn rủ lên Lạng Sơn “đánh” hàng quần áo về Hà Nội bán, Dương đã cấu kết với số đối tượng bên Trung Quốc, thực hiện trót lọt 7 vụ mua bán phụ nữ, tuổi từ 17-23. Mỗi vụ “làm ăn”, Dương bỏ túi từ 30.000-40.000 NDT (khoảng 80-90 triệu đồng Việt Nam). Hiện, cơ quan công an phối hợp với gia đình đã đưa được 4 nạn nhân trở về Việt Nam an toàn. Trong những ngày tới, Đội 12 sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương truy bắt số đối tượng liên quan đang bỏ trốn, nỗ lực phối hợp với lực lượng công an nước bạn giải cứu số nạn nhân còn lại - chỉ huy Đội 12 cho biết.

Quang Tấn
Theo An ninh thủ đô

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG