Hạnh Thúy: Đa tài vẫn chơi vơi

Hạnh Thúy: Đa tài vẫn chơi vơi
TP - Hôm khai mạc, Hạnh Thúy nói đông người và náo nhiệt khiến cô cảm thấy chơi vơi. Trong chiếc váy dài xanh, Thúy khác hẳn vẻ giản dị hai năm trước LHP ở Nam Định khi cô được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhờ phim Sống trong sợ hãi.

Hỏi có phải bị Bùi Thạc Chuyên ám nên dùng từ kiểu ấy, Thúy cười to: “Em cũng thích phim của anh Chuyên nhưng không hoàn toàn. Cả ba nhân vật chính theo em đều như chưa tới, chưa được giải quyết dứt điểm. Anh ấy bảo thế mới gọi là chơi vơi, anh ấy cố tình”. “Thúy thấy diễn xuất của diễn viên Việt kiều Linh Đan (vai Cầm) thế nào?”. “Chị ấy cũng giỏi nhưng nếu là em có lẽ chọn cách diễn khác”. “Thế nếu là Thúy thì Duyên sẽ thế nào?”. “Em không còn sự trong sáng ngây thơ ở tuổi Hải Yến nên chắc khó đóng vai đó”.

Từ một gương mặt xa lạ với công chúng, nay Hạnh Thúy không chỉ có thành tựu diễn xuất (màn ảnh, sân khấu) mà còn là một đạo diễn trẻ đầy hứa hẹn, đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại Hội diễn sân khấu kịch nói toàn quốc vừa qua với vở Dòng nhớ dựa theo truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư.

MỚI - NÓNG