Hải Phòng lập kỷ lục mùa giải, thắp lại cuộc đua vô địch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - CLB Hải Phòng vừa có màn rượt đuổi gay cấn với CLB TP.Hồ Chí Minh. Họ khép lại 90 phút bằng tỷ số 4-3, làm nên trận cầu nhiều bàn thắng nhất V.League 2022 (bằng trận Hà Tĩnh - Sài Gòn hồi tháng 7). Với 3 điểm này, CLB Hải Phòng đã làm bùng lên cuộc đua vô địch.
Hải Phòng lập kỷ lục mùa giải, thắp lại cuộc đua vô địch ảnh 1

Rimario tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp đội nhà thắng đậm

Hải Phòng khởi đầu như mơ khi ngay phút thứ 3, trong tình huống nguy hiểm đầu tiên họ đã có bàn mở tỷ số nhờ công Mpande. Tiền đạo này đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Rimario.

Có bàn dẫn trước, Hải Phòng chủ động chơi chậm lại, làm giảm nhịp độ để sẵn sàng cho thế trận phòng ngự phản công, “trao lại” thế trận cho đối thủ. Thực tế là Hải Phòng hầu như chỉ phòng ngự trong 30 phút sau đó, trong khi CLB TP. Hồ Chí Minh nắm tuyến giữa.

Nhưng trước hàng thủ dày đặc và theo người rát của đối phương, các cầu thủ áo xanh như lực bất tòng tâm. Họ chỉ có bài dồn bóng cho 2 cầu thủ ngoại ở tuyến trên là Green và Bygrave “tự làm tự ăn”.

Các đường phất bóng của Lee Nguyễn có độ chính xác khá cao, song vấn đề là Hải Phòng vây rát nên các chân sút CLB TP. Hồ Chí Minh hầu như chỉ có thể nhận bóng trong thế quay lưng với cầu môn nên không thể dứt điểm.

Trong thế trận phòng ngự phản công khoa học, Hải Phòng thường xuyên gây ra sóng gió lên khung thành đối thủ. Phút 25, Mpande nhận bóng từ cánh trái vào. Anh có góc sút rộng, tư thế trống trải nhưng tiền đạo này lại xử lý chậm, để hậu vệ đối phương băng vào cản phá.

Nhưng Hải Phòng cũng không chờ đợi lâu. Đến phút 33 họ đã nhân đôi cách biệt. Từ cánh phải, Rimario nhận bóng và với thể hình vượt trội, anh đã đè mặt đối thủ đánh đầu từ cự ly gần làm tung lưới đối phương. Hải Phòng dẫn 2-0 và đây cũng là tỷ số của hiệp 1, mang đến hy vọng rất lớn về 3 điểm.

Hải Phòng lập kỷ lục mùa giải, thắp lại cuộc đua vô địch ảnh 2

Hải Phòng giành 3 trận thắng liên tiếp

Số phận trận đấu tưởng như đã được "kết liễu" ở hiệp 2, khi Rimario dễ dàng ghi bàn sau đường chuyền chuẩn xác từ Việt Hưng. Anh lập cú đúp vào lưới TP. Hồ Chí Minh. Thời gian còn lại, các vị khách nỗ lực tránh khỏi một thất bại xấu mặt. Và họ đã làm được vào phút 64, với pha dứt điểm chuẩn xác của Green.

Tưởng như các vị khách sẽ buông xuôi nhưng ngay khi Samson vào sân, thế công của họ đã sáng sủa hơn hẳn. Sau đó không lâu họ tìm được mành lưới lần thứ 2. Người lập công rút ngắn tỷ số 2-3 là Bygrave. CLB TP.Hồ Chí Minh có thế trận không thật ấn tượng, nhưng khả năng càn lướt của Bygrave và Green đã mang lại khác biệt.

Và bàn thắng này mở ra cơ hội giành điểm cho các vị khách. Họ tràn lên bất kể Hải Phòng luôn nguy hiểm với vũ khí phản công. Thực tế là phút 81, CLB TP.Hồ Chí Minh dính đòn hồi mã thương. Người lập công lại là Mpande. Anh đã đánh đầu cận thành đưa bóng vượt qua vạch vôi, bất chấp nỗ lực cứu bóng của Thanh Bình.

Bàn thắng này cũng đánh sập những nỗ lực cuối cùng của các vị khách. Họ chỉ có thể gỡ lại 1 bàn nhờ siêu phẩm của Huy Toàn vào phút 90. Anh dứt điểm chéo góc. Bóng đi cuộn vào tầm cao khiến thủ môn Hải Phòng bó tay. Tiếp tục là một bàn thắng nữa đến từ nỗ lực cá nhân của CLB TP.Hồ Chí Minh.

Thời gian 3 phút còn lại là không đủ để CLB TP.Hồ Chí Minh níu kéo hy vọng. Thực tế là họ không tung ra nổi cú sút nào trong quãng thời gian này, qua đó chấp nhận nhìn đối thủ cán mốc 3 trận thắng liên tiếp.

Với 3 điểm trong khi Hà Nội bị cầm chân tại Nghệ An, CLB Hải Phòng đã thắp lên hy vọng vô địch bởi họ đang kém Hà Nội 7 điểm. Trong khi đó, CLB Hải Phòng cũng vừa thiết lập nên trận đấu có nhiều bàn thắng nhất từ đầu giải (bằng trận Hà Tĩnh - Sài Gòn hồi tháng 7).

MỚI - NÓNG