Hà Nội FC vấp ngã trước đội cuối bảng, lỡ thời cơ leo cao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong vòng đấu mà cả Thanh Hóa lẫn CAHN đều thua trận, Hà Nội đứng trước cơ hội lớn khi chỉ phải gặp đội yếu nhất là Hà Tĩnh. Song họ đã bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng.
Hà Nội FC vấp ngã trước đội cuối bảng, lỡ thời cơ leo cao ảnh 1

Hà Nội FC đã vấp phải một Hà Tĩnh đầy khó chịu. Đội bóng đứng cuối cùng giải đấu, với hàng phòng ngự kém nhất, đã lột xác bằng lối chơi kiên cường, áp sát đối thủ. Dù phải làm khách nhưng Hà Tĩnh không hề cảm thấy bị áp lực. Không những phòng ngự tốt mà trong những pha lên bóng hiếm hoi, đội bóng này cũng thực hiện thuần thục.

Nỗ lực của họ đã được bù đắp bằng bàn mở điểm ở phút 23 khi tiền đạo Michael Stephen nhẹ nhàng dứt điểm qua chân thủ môn Văn Hoàng. Hà Tĩnh bất ngờ dẫn bàn.

Sang hiệp 2, Hà Nội FC đưa Hùng Dũng vào sân. Sự cơ động của tiền vệ 30 tuổi giúp họ kiểm soát thế trận tốt hơn, đồng thời tung ra những đường chuyền sáng nước hơn. Nhưng Hà Nội khó kéo bóng vào vòng cấm.

Những pha đánh chặn kiên cường của đối thủ khiến đội bóng thủ đô thường xuyên phải tạt sớm từ hai biên. Họ chỉ thành công 1 lần ở phút 67 khi tân binh Denilso Junior ghi bàn thứ 3 sau 3 trận với cú đá cận thành. Hai đội trở về điểm xuất phát.

Hà Nội FC vấp ngã trước đội cuối bảng, lỡ thời cơ leo cao ảnh 2

Hà Tĩnh bất ngờ dẫn bàn vào giữa hiệp 1

Trong thế trận hưng phấn, Hà Nội FC dồn đội hình lên quyết “ăn tươi nuốt sống” đối thủ. Nhưng như hiệp 1, họ vẫn vấp phải một Hà Tĩnh đầy khó chịu. Hàng thủ Hà Tĩnh thường xuyên đánh chặn thành công những đường tạt bóng khá vu vơ của đối thủ.

Mà trong cơ hội hiếm hoi thì Hà Nội lại bỏ lỡ, điển hình như phút 83 khi Joe Tagueu đỡ bóng bằng ngực và xoay người dứt điểm rất nhanh. Trái bóng hướng về góc xa nhưng lại chệch khung thành trong gang tấc. Những phút bù giờ, Văn Trường ngã trong vòng cấm nhưng không có tiếng còi nào vang lên.

Sự kiên cường của Hà Tĩnh đã giúp họ bảo vệ thành công kết quả hòa 1 đều. 1 điểm quý giá này đưa họ lên vị trí thứ 2 từ dưới lên, kéo Hoàng Anh Gia Lai xuống vị trí đáy bảng, trong khi đó Hà Nội FC đã lỡ thời cơ lọt vào tốp 3.

MỚI - NÓNG