Hạ đội đầu bảng, Nhật Bản tới gần tấm vé đi World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội tuyển Nhật Bản đã chứng tỏ được vị thế hàng đầu của mình. Sau chặng khởi đầu nhọc nhằn, họ đã đánh bại hàng loạt đối thủ, mới nhất là đội đứng đầu bảng B Saudi Arabia 2-0 để tái khẳng định vị thế "anh cả" trong bảng, và quan trọng nhất là tiến gần tới World Cup 2022.
Hạ đội đầu bảng, Nhật Bản tới gần tấm vé đi World Cup ảnh 1

Trong trận đấu sớm nhất ở lượt trận thứ tám vòng loại cuối khu vực châu Á, Nhật Bản vắng một vài trụ cột. Tuy nhiên, họ vẫn có thể lấn lướt đối thủ. Bằng hàng tiền vệ hùng mạnh, Nhật Bản không cho đối thủ có nhiều thời gian chơi bóng. Nhật Bản không tấn công dồn dập, nhưng về cơ bản đã chặt đứt các pha lên bóng của đối thủ.

Trong khi đó, Nhật Bản luôn tỏ ra nguy hiểm với sự năng động của tiền đạo Junya Ito, người đã ghi bàn trong 2 trận gần nhất của họ. Và sự lì lợm, lạnh lùng của Nhật Bản đã mang đến hiệu quả vào phút 32. Trong pha dứt điểm trúng đích đầu tiên, Nhật Bản đã có bàn thắng mở tỉ số 1-0 do công của ngôi sao Takumi Minamino.

Và vẫn lại là Junya Ito. Nhưng lần này anh ghi dấu ấn với pha bứt tốc khủng khiếp để loại bỏ hậu vệ Saudi Arabia trước khi căng ngang vào trong để Minamino dứt điểm cận thành ghi bàn. Trong khi đó, cả hiệp đầu Saudi Arabia không có nổi một lần đưa bóng đi trúng mục tiêu. 1-0 cũng là tỉ số của hiệp đầu.

Sau giờ nghỉ, Nhật Bản tiếp tục trung thành với lối đá nhẩn nha nhưng tiềm tàng nguy hiểm của mình. Và họ nhân đôi cách biệt vào phút 50. Và lại là "gà son" Junya Ito lên tiếng. Lần này anh trực tiếp lập công.

Hạ đội đầu bảng, Nhật Bản tới gần tấm vé đi World Cup ảnh 2

Ito ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn trong trận này

Nhận bóng ở sát vòng cấm địa, Ito khống chế đẳng cấp rồi tung cú đá đưa bóng bay thẳng vào góc cao. Pha dứt điểm này rất hiểm không cho thủ môn Mohammed Al Owais cơ hội nào để cản phá... 2-0 cho Nhật Bản.

Lợi thế đang trở nên rõ ràng hơn với Nhật Bản, giúp họ càng có điều kiện đưa thế trận theo ý muốn. Lúc này, Saudi Arabia cố gắng vùng lên nhưng họ không thể lấn lướt đối thủ. Chất lượng đội hình kém hơn, cộng với tâm lý ức chế khi bị dẫn 2 bàn khiến những đường lên bóng của họ như đâm đầu vào tường.

Saudi Arabia chỉ có thể 2 lần tạo ra cơ hội. Một lần họ đưa bóng đi chệch khung thành, lần còn lại không thắng được thủ thành Gonda. Saudi Arabia bất lực và chung cuộc, họ ngậm ngùi nhìn Nhật Bản giành chiến thắng 2-0.

Lúc này, họ chỉ còn kém đội dẫn đầu Saudi Arabia đúng 1 điểm. Hai đội chưa có vé đi Qatar, và với những gì đang diễn ra, cuộc đua giành 2 suất trực tiếp ở bảng B vẫn còn hấp dẫn.

MỚI - NÓNG