Gọt chân cho vừa giầy

Gọt chân cho vừa giầy
TP - Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố phương án dự kiến 2 mức điểm sàn cho kỳ thi CĐ-ĐH năm nay, nhiều chuyên gia giáo dục và thầy cô giáo đã lập tức lên tiếng. Không ít ý kiến thẳng thắn bày tỏ quan ngại, lo lắng cho chất lượng đầu vào của một số trường tốp dưới vốn đã yếu nay lại càng thêm thê thảm.

> ĐH Y Dược tự ý khoanh vùng tuyển thẳng gây bức xúc
> Hai điểm sàn - Một lối thoát không hợp lý

Thậm chí coi đây là một bước thụt lùi trong công tác tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, vì thực chất là cho phép hạ điểm chuẩn thêm 2 điểm (từ 13-14 điểm xuống 11-12 điểm) dẫn đến tình huống chỉ 3 điểm/môn cũng đỗ ĐH nếu tính cả điểm ưu tiên, vùng miền. Ngay cả Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH ngoài công lập Trần Hồng Quân cũng cho rằng, đây là một chủ trương hơi... lạ và không hợp lý.

Sau công bố của Bộ GD&ĐT về các loại điểm sàn trên, điểm sàn dưới và cả điểm sàn “đáy” (điểm thi tốt nghiệp THPT), lần đầu tiên sau nhiều năm phổ điểm bình quân của thí sinh ĐH được công khai.

Nhìn vào con số thống kê này qua các năm 2010, 2011, 2012 mới biết rằng: Điểm bình quân của hơn 1 triệu thí sinh thi ĐH trên cả nước chỉ 11-12 điểm tùy từng khối; và số lượng thí sinh đạt trên điểm sàn luôn vượt gấp rưỡi chỉ tiêu: Năm 2010 vượt 135.838 thí sinh, năm 2011 vượt 148.651 và năm 2012 vượt 141.550.

Vậy hơn 100 ngàn thí sinh trên đi đâu mà Bộ GD&ĐT phải tính chuyện hạ điểm sàn? Nghịch lý này buộc chúng ta phải đặt câu hỏi: Vì sao đa số các trường ĐH ngoài công lập, các trường tốp dưới vẫn không tuyển được sinh viên, trong khi cả trăm ngàn thí sinh đủ điều kiện vẫn không chịu nhận lời mời (với đủ chiêu khuyến mại) của họ?

Câu trả lời ở đây là thừa vẫn thừa mà thiếu thì vẫn thiếu! Nghĩa là gần nửa triệu thí sinh đạt trên điểm sàn hằng năm vẫn có sự chọn lựa của riêng cho mình: Thà trượt chứ không chịu vào các trường top dưới! Việt Nam hiện có trên 400 trường ĐH-CĐ, trong đó có hơn 80 trường ngoài công lập, so với 90 triệu dân chưa phải là nhiều.

Song điều đáng lo ngại là chỉ trong thời gian ngắn mà hầu như tỉnh nào cũng có trường ĐH, thậm chí tỉnh nhỏ như Nam Định cũng có tới 3 trường, đa phần được đôn lên từ cao đẳng. Như vậy, cho dù các trường có “kêu cứu” tới đâu đi chăng nữa, chỉ chất lượng đào tạo, thương hiệu của chính ngôi trường đó mới thu hút được thí sinh, mới cứu được họ mà thôi.

GS.TSKH Hoàng Xuân Sính nhận định trên Tuổi Trẻ: “Bộ có hạ sàn xuống nữa, kể cả mức 6-8 điểm/thí sinh cũng không chắc các trường đang khó sẽ hết khó ngay”!

Chuyện cả ngàn cử nhân phải làm việc của công nhân tại một nhà máy ở Đà Nẵng là hệ quả buồn của chất lượng đào tạo ĐH nước nhà. Một nền giáo dục - đào tạo vẫn loay hoay chạy theo số lượng, thành tích hoặc bất cứ áp lực nào khác mà quên mất tiêu chí số 1 là chất lượng, nền giáo dục đó sẽ chỉ cho ra lò những “sản phẩm” kém chất lượng mà thôi. Việc tiếp tục hạ điểm sàn chả khác nào hành động “gọt chân cho vừa giầy”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.