Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã thi hành lệnh bắt, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Tiến Hơn (SN 1974), Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Thượng Tân, trực tiếp phụ trách địa bàn xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
TPO - Ngày 1/10, Tòa án nhân dân huyện Mường Khương mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Hồ Cồ Du và Giàng Quáng Phủng về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.
TPO – Kiểm tra chiếc xe khách Hà Nội đi Lạng Sơn, Cảnh sát giao thông Bắc Giang phát hiện bên trong một bao tải có chứa 11 con cầy hương, 30 thớt gỗ nghiến.
TPO – Liên quan đến nạn phá rừng nghiến ở VQG Ba Bể (Bắc Kạn), công an huyện Ba Bể vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bảy đối tượng liên quan.
TP - Công an huyện Nguyên Bình vừa khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng đối với 4 đối tượng: Hoàng Văn Tuân, Trương Quốc Hoàn, Nông Văn Khoắn, Trương Văn Phình (đều ở xã Mai Long, huyện Nguyên Bình).
TPO – Đội Kiểm lâm cơ động số 2 (thuộc Chi cục kiểm lâm Bắc Kạn) vừa phát hiện, thu giữ một khối lượng lớn gỗ nghiến, tập kết tại bản May, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, chuẩn bị chở đi tiêu thụ.
TPO –Ngày 18-7, báo Tiền Phong nhận được công văn số 1802 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Công văn cho biết, nhiều cán bộ kiểm lâm đã bị kỷ luật sau loạt bài phản ánh tình trạng phá rừng ở Vườn Quốc gia Ba Bể.
TPO – Sau một tuần lập tổ công tác đi kiểm tra, Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp) thừa nhận có việc phá rừng xảy ra ở Vườn Quốc gia Ba Bể (Bắc Kạn) và đang chỉ đạo xử lý triệt để.
TP - Thớt gỗ nghiến được mua tại rừng với giá 200.000 đồng, bán lại cho đầu nậu với giá 300-400.000 đồng. Đã xuất hiện một “ông trùm” gỗ nghiến, khuynh loát cả vùng rừng Ba Bể. Chuyện không dừng lại ở những cái thớt hay một khu rừng.
Dãy phố cổ với những ngôi nhà ống làm bằng gỗ nghiến có tuổi đời hơn nửa thế kỷ, mang trong mình nét kiến trúc đặc sắc và vẫn còn giữ được nhiều thói quen sinh hoạt, nếp sống văn hóa lâu đời của người dân, đang tồn tại ở một huyện miền núi cheo leo và ít người biết đến.