Gin Tuấn Kiệt thu âm lại ca khúc Thời Thanh Xuân, lý do khiến ai cũng bất ngờ

HHTO - Vừa ra mắt MV "Thời Thanh Xuân", Gin Tuấn Kiệt tiết lộ anh từng phải thu âm lại ca khúc vì được góp ý "đang hát như một ca sĩ hơn là một chiến sĩ".

Thu âm lại sau khi hoàn thành cảnh quay

Trong Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, Thời Thanh Xuân xuất hiện từ phân cảnh ông Thời lặng lẽ đàn hát giữa nghĩa trang liệt sĩ, trước khi câu chuyện chuyển về những năm tháng tuổi trẻ của nhân vật. Khi đó, “anh Thời” cùng những người lính đàn hát giữa rừng, trải qua những ngày chiến đấu nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan.

nhnh24-p2134-compressed.jpg

Ca khúc được xây dựng theo hướng nhẹ nhàng, mộc mạc với guitar làm chủ đạo, tạo sự kết nối giữa hai thời điểm của nhân vật. NSƯT Cao Minh và Gin Tuấn Kiệt lần lượt thể hiện ca khúc ở hai giai đoạn của ông Thời: Một người đã đi qua chiến tranh và một người đang sống giữa những ngày bom đạn. Với Gin Tuấn Kiệt, phần thu âm cũng thay đổi sau khi anh hoàn thành các cảnh quay.

“Trước đó, phía nhà sản xuất cũng có một số góp ý, cho rằng Gin vẫn đang hát như một ‘ca sĩ’ hơn là một ‘chiến sĩ’. Vậy nên, sau khi thực hiện các cảnh quay của nhân vật anh Thời, Gin đã xin thu lại ca khúc để truyền tải đúng cảm xúc vào từng câu hát” - Gin Tuấn Kiệt chia sẻ.

nhnh23-p1889-compressed.jpg

Quá trình hóa thân thành “anh Thời” trên màn ảnh rộng

Gin Tuấn Kiệt đến với vai ông Thời lúc trẻ thông qua buổi casting của đạo diễn Huỳnh Lập. Thời điểm đó, nam diễn viên đang về quê và không biết mình chuẩn bị thử vai.

“Gin cũng như bao diễn viên khác, cũng được đạo diễn Huỳnh Lập casting. Lúc đó Gin nhớ là mình đang về quê ngoại của Puka. Đang ngồi thì tự nhiên Puka kêu: ‘Anh, anh ra đây!’, rồi đeo kính và chải tóc, kiểu giống chú Cao Minh vậy đó. Nhưng lúc đó, Gin không biết là mình đang được casting.”

Từ một buổi casting khá bất ngờ, Gin được yêu cầu cười để ê-kíp kiểm tra mức độ tương đồng với NSƯT Cao Minh, sau đó ôm đàn thử hát và thể hiện cảm xúc trong tình huống một người thân hy sinh. Ngoài việc tìm sự tương đồng với NSƯT Cao Minh, Gin còn phải xây dựng cách thể hiện riêng cho phiên bản ông Thời lúc trẻ.

Trên phim trường, phần khó khăn tiếp theo nằm ở những cảnh chiến đấu. Dù từng tham gia Sao Nhập Ngũ, Gin cho biết trải nghiệm trước đó chủ yếu diễn ra trong môi trường huấn luyện. Với Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, anh phải hình dung một người lính trẻ đang thực sự ở giữa chiến trường, từ cách cầm súng, di chuyển đến phản ứng trước bom đạn và sự mất mát của đồng đội.

nhnh23-a0520-compressed.jpg

Một sự cố từng xảy ra trong lúc ghi hình khi khẩu súng đạo cụ của Gin chỉ bắn được vài phát rồi gặp vấn đề, trong khi các hiệu ứng bom nổ vẫn tiếp tục và mic điều khiển trên set mất tín hiệu.

“Có một cảnh Gin cầm súng cùng với tiểu đội trưởng để cùng nhau bắn, thì khẩu súng chỉ bắn được 2-3 phát đầu rồi bị hư, không ra đạn nữa. Trong khi bom vẫn nổ xung quanh, mic điều khiển set quay của anh Huỳnh Lập cũng mất tín hiệu. Thời điểm đó khá rối, anh em đều biết có vấn đề nhưng vẫn tiếp tục ‘cuộc chiến’."

nhnh23-a1503-compressed.jpg

Chỉ gói gọn trong một mặt giấy A4 và hoàn toàn không có thoại, vai ông Thời lúc trẻ chủ yếu được thể hiện qua ánh mắt, biểu cảm và những phân cảnh chiến đấu. Với Gin Tuấn Kiệt, đây là một lần thử sức khá khác so với những hình ảnh quen thuộc, khi câu chuyện của nhân vật được kể phần lớn qua diễn xuất thay vì lời nói.

998e9016-be4e-4d99-a27d-6db4b61972a1.jpg