Giết chết vợ rồi ôm xác cố thủ

Huỳnh Văn Rít, kẻ giết vợ rồi ôm xác cố thủ, nay lãnh án tử hình.
Huỳnh Văn Rít, kẻ giết vợ rồi ôm xác cố thủ, nay lãnh án tử hình.
TPO - Sau khi giết vợ, Rít ôm xác vợ cố thủ không cho ai đưa đi cấp cứu.

Hôm nay (22/4), TAND TP HCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Huỳnh Văn Rít (SN 1985, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) tử hình về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối ngày 5/11/2018, anh Bùi Văn Phát chở chị gái là chị Bùi Thanh Thúy (vợ Rít) về nhà gặp Rít. Chị Thúy yêu cầu ly hôn và đón hai con đi thì nẩy sinh tranh cãi và chị Thúy dẫn hai con ra khỏi nhà.

Huỳnh Văn Rít đi theo ra đến sân và tiếp tục cãi nhau với vợ, rồi chạy vào nhà, cầm dao sau đó quay ra túm tóc, đâm vào người vợ khiến vợ tử vong. Anh Phát can ngăn thì bị Rít cầm dao truy đuổi gây thương tật 86%.

Gây án xong Rít tự tử bất thành, đến cơ quan chức năng báo tin sự việc, rồi về nhà ôm xác vợ cố thủ, không cho mọi người đưa đi cấp cứu, tuy nhiên hàng xóm khống chế được rồi tất cả đi cấp cứu.

MỚI - NÓNG