Giẫm đạp nhau trong giải chạy, nam sinh gãy xương đòn

TPO - Sáng 5/10, thông tin từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh thành phố Thủ Đức  (TPHCM)cho biết, tại đây vừa tiếp nhận nhiều trường hợp là học sinh bị tai nạn khi tham gia giải chạy tổ chức trên địa bàn. Trường hợp nặng nhất là nam sinh 11 tuổi bị gãy xương đòn.

Trao đổi với phóng viên, anh N.T.H. là phụ huynh của một học sinh gặp nạn cho biết, đây là giải chạy S-Race tổ chức tại thành phố Thủ Đức vào sáng 5/10 dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên. “Số lượng học sinh, sinh viên tham dự quá đông nhưng tôi cho rằng ban tổ chức đã thiếu chuyên nghiệp và trách nhiệm trong khâu sắp xếp, hướng dẫn khiến hàng chục các cháu bị té, giẫm đạp lên nhau trong khi chạy”.

Giẫm đạp nhau trong giải chạy, nam sinh gãy xương đòn ảnh 1

Nam bệnh nhân gặp nạn trong giải chạy nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Ngay sau khi xảy ra sự cố, những học sinh bị tai nạn đã được sơ cứu tại hiện trường và chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Trao đổi với phóng viên, BS Diêu Hà Lam, Trưởng khoa Cấp cứu của bệnh viện cho biết, trong buổi sáng (5/9) có 3 trẻ vào viện cấp cứu. Qua khai thác bệnh sử ghi nhận, bệnh nhân trước đó đã tham gia giải chạy trên địa bàn thành phố Thủ Đức và không may bị tai nạn.

Trường hợp nặng nhất là bệnh nhi P.Đ.K. (11 tuổi) được chẩn đoán bị gãy xương đòn bên trái. Trường hợp thứ hai là nữ bệnh nhân N.Q.C. (14 tuổi) được chẩn đoán bị chấn thương đầu, vết thương rách môi. Trường hợp thứ 3 là nam bệnh nhân N.M.Đ. (14 tuổi) chẩn đoán rối loạn điện giải.

Sau khi được cấp cứu, bệnh nhân Q.C. đã được xuất viện. Bệnh nhân Đ.K. đã được đeo đai số 8 cho xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi và sẽ tái khám sau 3 đến 5 ngày để có hướng điều trị tiếp theo. Trường hợp bệnh nhân M.Đ. đã được truyền dịch và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

MỚI - NÓNG
Rộn ràng ngày mùa nơi biên giới A Lưới
Rộn ràng ngày mùa nơi biên giới A Lưới
TPO - Vào vụ thu hoạch lúa, trên cánh đồng biên giới huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng lại xuống đồng thu hoạch lúa giúp người dân. Cánh đồng bát ngát vàng óng với những bông lúa trĩu hạt, hòa cùng tiếng cười rộn ràng của quân dân như đánh tan những giọt mồ hôi trên vạt áo chiến sĩ.