Chặng bốn giải xe đạp Nam Kỳ Khởi nghĩa 2008:

Gay cấn Áo vàng

Gay cấn Áo vàng
TP - Sáng 21/11, cuộc đua xe đạp Nam kỳ Khởi nghĩa 2008 đã tiếp tục chặng thứ tư từ Đà Lạt đi Bảo Lộc với đường dài 98km. Đây là chặng đổ dốc nên các cua-rơ đeo bám quyết liệt để nhằm bảo toàn hoặc cải thiện thứ hạng.
Gay cấn Áo vàng ảnh 1
Trương Quốc Thắng (phải) sau khi cán đích

Dù không ấn tượng như chặng đầu tiên nhưng tay đua Trương Nguyễn Thanh Nhân (Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) vẫn giữ được Áo xanh sau bốn chặng. Và nếu nỗ lực trong chặng cuối vào hôm nay nhiều khả năng Thanh Nhân sẽ đoạt Áo xanh chung cuộc.

Tại đích đến ở thị xã Bảo Lộc, Trương Quốc Thắng (BVTV SG2) đã xuất sắc tung nước rút qua mặt Nguyễn Văn Tài của Domesco Đồng Tháp trong gang tấc để về đầu chặng này. Một tay đua khác của Domesco Đồng Tháp là Đinh Quốc Việt đã về thứ ba.

Do về trong tốp đầu nên tay đua Phạm Hoàng Anh Tâm (Hóc Môn) đã giành Áo vàng từ tay lão tướng Nguyễn Văn Đức (BVTV An Giang). Tuy nhiên cách biệt về thời gian là không nhiều nên cuộc đua hứa hẹn nhiều bất ngờ trong chặng cuối từ Bảo Lộc về TP Hồ Chí Minh (171km).

MỚI - NÓNG