Gặp người theo dấu, quật ngã nghi phạm phóng hỏa đốt nhà ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo dấu nam thanh niên phóng hỏa đốt nhà làm 3 người chết gần 5km, anh Phong cùng các dân quân tự vệ và người dân lao vào quật ngã xuống đường, khóa tay nghi phạm trong khoảng 5 giây, bàn giao cho công an xử lý.

Ngày 22/11, Công an quận 8 (TPHCM) vẫn đang tạm giữ Nguyễn Văn Nhu (28 tuổi, quê Hà Nam) để điều tra về hành vi “Giết người.

Clip khống chế nghi phạm phóng hỏa đốt nhà làm 3 người chết ở TPHCM. Clip: Hoàng Thuận.

Đây là nghi phạm phóng hỏa đốt căn nhà trong hẻm 260 Lưu Hữu Phước (phường 15, quận 8) làm chị L.T.M.D. (32 tuổi), cháu N.L.H.P. (3 tuổi, con gái chị D.) và bé gái T.M.T.K. (2 tuổi, cháu chị D.) tử vong.

Khóa tay nghi phạm trong 5 giây

Là người trực tiếp tham gia bắt nghi phạm, anh Trịnh Thanh Phong, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường 15 (quận 8) cho biết, khoảng 16h45 ngày 21/11, người dân thông báo có đám cháy lớn trong 260 Lưu Hữu Phước nên cùng với một số dân quân tự vệ nhanh chóng có mặt.

Gặp người theo dấu, quật ngã nghi phạm phóng hỏa đốt nhà ở TPHCM ảnh 1

Anh Phong kể lại lúc quật ngã nghi phạm. Ảnh: M.A.

Lúc này, phía trước nhà có một nạn nhân đã tử vong với nhiều vết đâm trên người, bên trong nhà có 2 trẻ nhỏ, cửa phía ngoài bị khóa trái và tình thế vô cùng nguy cấp.

Anh Phong hô hoán và cùng với người dân xung quanh nhanh chóng dập tắt đám cháy không để cháy lan sang những nhà xung quanh. Sau đó, anh Phong nghe người dân nói có một nam thanh niên mặc áo của hãng xe công nghệ nghi vấn vừa vứt xe máy, bỏ chạy bộ vào con hẻm thoát thân.

Ngay lập tức, anh Phong cùng 3 dân quân tự vệ và anh Lê Thanh Tùng (22 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) lên xe máy đuổi theo.

Gặp người theo dấu, quật ngã nghi phạm phóng hỏa đốt nhà ở TPHCM ảnh 2

Sau khi giết người, phóng hỏa, nghi phạm (khoanh tròn đỏ) đón xe ôm tẩu thoát. Ảnh cắt từ clip.

Đến hẻm số 5 đường Mễ Cốc, nhóm anh Phong phát hiện nam thanh niên mặc quần dính máu được một tài xế xe ôm công nghệ chở về hướng đường Bến Bình Đông. “Mấy anh em không dám chạy lên vì thấy 2 tay của nam thanh niên đang ôm vào hông của tài xế, nếu nghi phạm cầm dao sẽ làm ảnh hưởng đến tài xế”, anh Phong kể và cho biết không thể bắt tại chỗ nên tiếp tục theo dõi, đợi thời cơ đến.

Đến vị trí đèn đỏ dưới gầm cầu vượt Nguyễn Tri Phương (phường 6, quận 5, cách hiện trường khoảng 5km), tài xế xe ôm vừa dừng xe, anh Phong lao đến dùng tay phải kẹp vào cổ nghi phạm quật ngã xuống đường. Lúc này, các dân quân tự vệ và người dân cũng lao đến hỗ trợ khóa tay nghi phạm, ngăn không để tẩu thoát.

“Đối tượng chống cự quyết liệt và vùng vẫy dữ lắm. Thời gian khống chế nghi phạm diễn ra trong khoảng 5 giây”, anh Phong nhớ lại. Sau khi khống chế được đối tượng, nhóm dân quân tự vệ bàn giao cho cơ quan công an điều tra, xử lý. Tại trụ sở công an, nam thanh niên khai tên Nhu và thừa nhận hành vi giết người, đốt nhà tại địa chỉ trên.

Gặp người theo dấu, quật ngã nghi phạm phóng hỏa đốt nhà ở TPHCM ảnh 3

Nhóm dân quân tự vệ và người dân khống chế nghi phạm dưới gầm cầu vượt Nguyễn Tri Phương. Ảnh: M.A.

Sáng 22/11, UBND phường 15 đã biểu dương, khen thưởng cho anh Tùng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội phạm.

Gây án vì mâu thuẫn cá nhân

Bước đầu, tại cơ quan công an, Nhu khai trước đây có biết và để ý, yêu đơn phương chị D. khi làm việc tại một quán ăn ở quận Bình Thạnh. Tuy nhiên, chị D. đã có bạn trai và sau này tiến tới hôn nhân. Sau đó, Nhu và chị D. xảy ra mâu thuẫn cá nhân.

Gặp người theo dấu, quật ngã nghi phạm phóng hỏa đốt nhà ở TPHCM ảnh 4

Con hẻm dẫn vào ngôi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: M.A.

Chiều 21/11, Nhu mặc áo xe ôm công nghệ đi xe tay ga, chở theo can xăng đến nhà chị D. trong con hẻm trên đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8. Tại đây, Nhu dùng hung khí tấn công chị D. khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi đổ xăng, châm lửa với ý định tự tử. Do khói quá lớn, Nhu bỏ chạy ra ngoài để thoát thân.

Nhận tin báo, Ban chỉ huy quân sự phường 15 (quận 8) và các đơn vị liên quan có mặt nhanh chóng dập tắt đám cháy không để cháy lan sang những nhà xung quanh; đồng thời lần theo dấu vết truy đuổi theo nghi phạm.

Tẩu thoát đến cầu vượt Nguyễn Tri Phương (phường 6, quận 5, cách hiện trường khoảng 5km), Nhu bị lực lượng Ban chỉ huy quân sự phường 15 phối hợp với người dân bắt giữ, bàn giao cho cơ quan công an xử lý.

Về phần vụ cháy, khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện chị D., cháu P. và K. đã tử vong; một số tài sản trong nhà bị hư hỏng, thiêu rụi.

Gặp người theo dấu, quật ngã nghi phạm phóng hỏa đốt nhà ở TPHCM ảnh 5

Lực lượng chức năng đưa Nhu (khoanh tròn đỏ) quay trở lại hiện trường. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan đến vụ việc, sáng 22/11, Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đưa Nhu trở lại hiện trường để thực nghiệm lại hành vi phạm tội.

Theo đó, lực lượng chức năng đưa Nhu lại căn nhà xảy ra vụ cháy và các tuyến đường mà nghi phạm này di chuyển trong quá trình tẩu thoát. Quá trình thực nghiệm diễn ra trong khoảng 1 giờ.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG