Gặp lại cô gái Colombia mang tên Vietnam

Gặp lại cô gái Colombia mang tên Vietnam
TP - Hơn chín tháng sau khi bài báo “Cô gái Colombia mang tên Vietnam” đăng trên báo Tiền Phong số ra ngày đầu năm 2009, tôi mới gặp được Vietnam và trao cho cô tờ báo Tiền Phong có bài viết về cô.
Gặp lại cô gái Colombia mang tên Vietnam ảnh 1
Vietnam Rafaela Pereira Poveda

Mẹ cô, với tình yêu Việt Nam mãnh liệt, đặt tên cho con gái đầu lòng là Vietnam Rafaela Pereira Poveda. Đều là học viên của InWEnt (Tổ chức Bồi dưỡng & Nâng cao Năng lực quốc tế, CHLB Đức) với thời gian học 1 năm tại CHLB Đức, nhưng chúng tôi học theo hai chương trình khác nhau.

Trước khi kết thúc chương trình học, chúng tôi có một khóa học chung kéo dài một tuần về nâng cao năng lực lãnh đạo tại thủ đô Berlin. Đây là cơ hội để tôi gặp Vietnam và trao cho cô tờ báo Tiền Phong có bài viết về cô.

Vietnam vui sướng và cám ơn hết lời khi nhận được tờ báo. Cô đúng là điển hình mẫu người Nam Mỹ luôn sống vui vẻ và bộc lộ hết mình. Vietnam chạy đi khoe tất cả bạn bè có mặt trong hội trường. Cô rất tự hào, khi có một tờ báo lớn ở Việt Nam viết và đăng ảnh cô. Cô cũng thông báo với tôi rằng, mẹ cô cũng đang ở Berlin, và rất mong được gặp tôi.

InWEnt đã tổ chức cho chúng tôi, tất cả các học viên từ các khóa học và từ nhiều quốc gia bao gồm Đông Nam Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh một buổi nhận chứng chỉ hoành tráng và cũng là buổi chia tay cảm động.

Mẹ Vietnam cũng có mặt tại buổi lễ đó. Bà ôm tôi rất chặt và luôn nói Vietnam, Hồ Chí Minh. Bà không biết tiếng Anh, không biết tiếng Đức, mà chỉ nói được tiếng Tây Ban Nha. Do vậy, Vietnam phải làm phiên dịch cho cuộc nói chuyện giữa chúng tôi. Bà dặn tôi dịch bài viết này sang tiếng Anh, để rồi Vietnam dịch sang tiếng Tây Ban Nha cho bà.

Ngoài ra, bà hỏi tôi có biết cuốn sách viết về Việt Nam, về Hồ Chí Minh của một tác giả ngoại quốc nào đó – khởi nguồn để bà đặt tên cho con gái đầu lòng của mình. Tôi xin lỗi bà không biết cuốn sách đó. Tôi nói với bà rằng mình thực sự hạnh phúc khi biết rằng ở một đất nước Nam Mỹ xa xôi lại có một người yêu Việt Nam đến thế.

Vietnam bịn rịn chia tay tôi và nói nhất định sẽ có một ngày cô sẽ đến thăm Việt Nam, mảnh đất mang tên cô và gắn bó với cô suốt cuộc đời.

MỚI - NÓNG