Gánh rau cảnh tỉnh

Gánh rau cảnh tỉnh
TP - Đêm nay khác với mọi đêm, ánh đèn phòng ngủ nhà chị Tịnh vẫn sáng, tiếng chiếc giường cót két hòa theo từng lúc trở mình của chị. Dù công việc nhà nông vất vả, suốt ngày quần quật ở ngoài đồng, mà chị không sao ngủ được.

Số là sáng nay khi lên bệnh viện huyện thăm đứa cháu nhỏ bị ốm, chị vô tình chứng kiến cảnh một em bé 3 tuổi cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm mà nguyên nhân được xác định là do ăn phải rau bắp cải có nhiễm thuốc trừ sâu.

Nhìn em bé nhỏ xíu gầy gò quằn quại đau đớn mắt sưng húp đờ đẫn, tiếng khóc yếu ớt như tiếng mèo kêu, chị thoáng liên tưởng đến những gánh rau của chị.

Được tập huấn nhiều lần, được khuyến cáo chỉ sử dụng sản phẩm rau quả sau khi phun thuốc trừ sâu từ 15 đến 20 ngày nhưng, vì miếng cơm manh áo, vì quyển vở cái bút cho 3 đứa con nheo nhóc đang tuổi ăn tuổi học, đôi khi chị vội vàng mang bán những gánh rau dù mới được phu thuốc trừ sâu 1 tuần hay vài ngày trước đó.

Đôi khi chị cũng chột dạ nhỡ ra có ai ăn rau mà bị làm sao... Lương tâm chị đã nhiều lần bị cắn rứt nhưng vì chạy theo giá trị kinh tế, chị đành nhắm mắt làm liều đua theo người ta phun hóa chất cho rau tươi, rau xanh, rau nhanh lớn, nhanh được bán.

Chị thoáng rùng mình khi nghĩ chẳng may đứa trẻ sáng nay lại là con của chị.

Mải miên man suy nghĩ tiếng gà đã gáy sáng. Chị lay anh Tâm dậy kể lại những tâm tư của mình, rất may anh đã đồng tình. Anh chị quyết định hủy bỏ toàn bộ gánh rau không an toàn đã chặt chiều qua.

Xót tiền của nhưng lương tâm chị được thanh thản. Chị nghiệm ra một điều thật đơn giản, bảo vệ người khác là bảo vệ chính những người thân của mình.

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG