TPO - Tưởng chừng việc quản lý lát vỉa hè của các quận trung tâm Hà Nội sẽ được chấn chỉnh sau kết luận thanh tra và xử lý hàng loạt cán bộ sai phạm liên quan. Nhưng nhiều tuyến phố lại cho lát đá vỉa hè theo kiểu 'xôi đỗ', nơi lát đá tự nhiên, nơi lát bằng gạch block, thậm chí chỉ một đoạn vỉa hè mà có đến 3 kiểu lát vỉa hè khác nhau gây mất mỹ quan đô thị.
TPO - Về hàng loạt tuyến đường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng bỗng nhiên được “xới lên” để lát lại gạch block, đại diện quận giải thích rằng, đây chỉ là công việc duy tu vỉa hè hàng quý của quận.
TPO - Trong khi Hà Nội đang trở thành "đại công trường" thi công vỉa hè, thì vô số gạch block cũ được bóc lên sau khi lát đá vỉa hè cũng trở thành phế thải xây dựng. Số gạch cũ này sẽ được vận chuyển đi đâu?
TPO - Đại diện quận Hai Bà Trưng nói rằng sau khi được bóc lên để thay bằng đá, số gạch cũ, gạch block vỉa hè tại địa phương được đưa về bãi tập kết phế thải Vĩnh Quỳnh (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì). Tuy nhiên, đại diện bãi tập kết phế thải này khẳng định, họ chưa hề nhận dù chỉ một viên gạch từ quận Hai Bà Trưng!