Fan Chelsea đổ máu khi tẩn nhau với fan Man City

Fan Chelsea đổ máu khi tẩn nhau với fan Man City

0:00 / 0:00
0:00
Fan Chelsea bị thương sau khi va chạm với fan Man City
Fan Chelsea bị thương sau khi va chạm với fan Man City
TPO - Máu đã đổ trên mặt của một CĐV Anh sau khi người này xảy ra va chạm với fan Man City trước thềm chung kết Champions League 2020/21.

Như thường lệ, trong các trận đấu quan trọng có đội bóng Anh là cảnh sát sở tại lại đau đầu. Lần này là hai CLB Anh gặp nhau nên chắc chắn, khó khăn tăng gấp bội. Dự tính đã có hơn 1 vạn khán giả Anh đổ bộ xuống Bồ Đào Nha để xem trận chung kết tại sân Dragao ở Porto. Vé được phân phát cho hai bên cộng với vé của ban tổ chức lên tới 16,5 ngàn, bằng 1/3 sức chứa của sân bóng đăng cai.

Đi kèm với lượng người khổng lồ như thế là rất nhiều rắc rối, đặc biệt khi CĐV Anh vốn đã có tiếng quậy phá. Thực tế là cảnh sát Bồ Đào Nha đã phải trải qua một phen vất vả để dẹp loạn các thành phần quá khích. Ít nhất, đã có 2 vụ việc được giới chức trách ghi lại. Trong đó, có một vụ việc khiến kẻ gây rối phải nhập viện.

Vụ này diễn ra ngoài một quán bar cạnh nhà ga Sao Bento. Các fan Chelsea và Man City sau khi nhậu xỉn đã lao vào tẩn nhau, hai bên ném ghế vào nhau khiến một người đàn ông (được cho là của Chelsea) bị thương ở vùng mặt và sau đó nhập viện.

Vụ thứ hai cũng liên quan đến các CĐV say xỉn. Đã có nhiều fan người Anh vừa đi vừa hò hét làm náo loạn đường phố vào đêm khuya, trong khi theo quy định tại Bồ Đào Nha, để phòng chống dịch bệnh thì sau 10h30 tối là giờ giới nghiêm. Trước tình hình này, cánh sát địa phương đã phải khá vất vả để hộ tống những fan say xỉn về khách sạn.

Nhận xét về 2 sự vụ trên, người đứng đầu cảnh sát địa phương khẳng định “tình hình không có gì nghiêm trọng, và tất cả được giải quyết êm đẹp. Không có ai bị bắt giữ cả”.

MỚI - NÓNG