Trong khi cả nước Mỹ và thế giới chưa hết bàng hoàng và đau thương trước vụ thảm sát tại trường ĐHKT Virginia, thì ngày 18/4, một học sinh 16 tuổi tại trường Trung học phổ thông North Mecklenburg ở thành phố Huntersville, bang North Carolina, đã chĩa súng trong bãi đỗ xe dọa bắn hai bạn học sinh cùng trường.
Theo nguồn tin mà TTXVN liên hệ được cho thấy, Henry Lee- một trong những nạn nhân của vụ thảm sát tại trường ĐH Virginia (Mỹ)- không phải là người Việt, thậm chí không phải là người Việt gốc Hoa như tin đã đưa, mà là người Trung Quốc.
TPO - Sau khi giết chết hai người tại Khu kí túc xá, Cho Seung-Hui vẫn còn đủ bình tĩnh để gửi một bức thông điệp 1.800 từ, 43 bức hình và cuốn băng video quay hình mình tới Đài truyền hình Mỹ NBC.
TPO - Từ nhiều năm, vấn đề kiểm soát sở hữu cá nhân đối với súng đạn tại Mỹ được nhắc đến một cách khá thận trọng trong các chiến dịch tranh cử Tổng thống. Tuy nhiên, vụ thảm sát hôm 16/4 đã dấy lên một cuộc tranh luận giữa các ứng viên tranh đua vào Nhà Trắng.
Bà Mui Lenh, mẹ của Henry Lee ngất lên ngất xuống khi nghe tin dữ về con trai. Các bạn học phổ thông của Lee ai cũng thương tiếc người bạn nhỏ nhắn, “ngố tàu” nhưng thông minh và đầy nghị lực.
TP - Khi hung thủ xách súng vào lớp học của giáo sư Liviu Librescu để gây án, giáo sư đã dũng cảm cản đường tên giết người bằng cách đứng chặn cửa, đồng thời bảo sinh viên thoát ra ngoài qua đường cửa sổ.
TP - Tại trường Đại học Kỹ thuật Virginia, thầy cô và bạn học cho biết Cho Seung-Hui lầm lỳ ít nói. Cho Seung-Hui hay lặng lẽ bám theo các sinh viên nữ một cách không bình thường. Nhiều lần giáo viên và bạn bè phản ứng gay gắt việc Cho Seung-Hui bí mật chụp ảnh các bạn nữ từ dưới gầm bàn...
TPO - Trong khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ giữa vụ bắn giết thứ nhất và thứ hai, kẻ cuồng sát Cho Seung-Hui đã gửi cho Đài truyền hình NBC News một bưu phẩm trong có video quay nhưng hình ảnh của y và cả thông điệp cuối cùng.
Một ngày sau vụ thảm sát 33 học sinh ở trường Đại học kỹ thuật Virginia gây chấn động toàn thế giới, ngày 17/4, nhiều trường học tại bảy Bang của Mỹ bị đe dọa đặt bom, buộc các nhà trường đóng cửa và sơ tán.
Một giáo sư dạy Cho Seung-hui, sinh viên nổ súng giết 32 người tại ĐH Công nghệ Virginia, đã cảnh báo các quan chức nhà trường về hành vi của sinh viên này. Tuy nhiên, những cảnh báo đó đã không được ghi nhận nghiêm túc.
Chưa hết hoảng sợ vì vụ thảm sát tàn bạo, các sinh viên Hàn Quốc ở Mỹ nói chung và ở Đại học Kỹ thuật Virginia nói riêng, lại có thêm một mối lo mới khi biết thủ phạm vụ thảm sát là người gốc Hàn.
Nguyên Sâm cho biết, chiều 16/4 là một buổi chiều im lặng đáng sợ, các sinh viên hoặc đứng trong ký túc xá nhìn ra bên ngoài theo dõi các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ; hoặc xem TV. Hầu như không ai nói gì với nhau...
TPO - Theo cảnh sát, kẻ nổ súng giết chết hơn 30 người ở Trường Đại học Kỹ thuật Virginia là một sinh viên người Hàn Quốc tên là Cho Seung-hui, 23 tuổi, đang học tiếng Anh năm cuối cùng ở trường này. Nhưng chưa hiểu vì sao hắn hành động như vậy.
TPO - Cảnh sát Mỹ cho biết họ đã xác định được danh tính kẻ giết 32 người và làm bị thương 30 người khác tại trường ĐH kỹ thuật Virginia hôm qua, 16/4, nhưng không sẵn sàng tiết lộ thông tin cho báo chí.
TPO - Hôm nay, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã bày tỏ cảm giác bị sốc trước vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử đại học Mỹ, trong đó một số nguyên thủ còn lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ "nền văn hoá súng đạn" tại nước này.
Tính tới đêm 16/4 (sáng 17/4 giờ Hà Nội), không có sinh viên Việt Nam nào, kể cả sinh viên từ trong nước sang học cũng như sinh viên người Mỹ gốc Việt, là nạn nhân trong vụ thảm sát gây chấn động nước Mỹ tại Trường Đại học Kỹ thuật Virginia.
TPO - Một sinh viên kể lại cho tờ tin tức CBS: Kẻ giết người là một nam thanh niên người châu Á, cao chừng 1m80, bước vào giảng đường lớp học tiếng Đức, bắn chết tại chỗ một sinh viên và giáo sư, rồi tiếp tục xả đạn liên tục vào các sinh viên khác trong phòng.
TPO - Sáng sớm ngày hôm qua, thứ hai 16/4, một vụ thảm sát đã xảy ra tại trường ĐH Kĩ thuật Virginia (Mỹ) khi 32 người bị bắn chết trong phòng ngủ và trên giảng đường bởi một tay súng điên cuồng. Kẻ sát nhân này cũng đã chết sau khi gây án.
TPO - Ngày 16/4/2007, một tay súng đã bắn chết 32 người trong các phòng ngủ và lớp học ở một trường đại học kỹ thuật ở bang Virginia. Đây là vụ thảm sát trường học lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.