(TPO) Ngày 31/3, một bé gái 13 tuổi đã được cứu khỏi đống đổ nát của ngôi nhà 4 tầng trên đảo Nias (Indonesia). Bé gái đã bị vùi lấp trong suốt 52 giờ kể từ ngày 29/3.
Do các hòn đảo bị ảnh hưởng động đất đều nằm ở xa, điều kiện thời tiết xấu, mạng lưới giao thông, hệ thống điện và thông tin đều bị phá huỷ nên công tác cứu trợ khó khăn hơn dự tính.
Ngày 29/3, các nhân viên cứu hộ và người dân vùng Gunung Sitolo cho biết đã tìm được 330 thi thể từ các đống đổ nát trong vùng. Hiện con số người thiệt mạng, theo ước tính của các quan chức, có thể lên tới 2.000 người. Ảnh: Những thi thể được tìm thấy trong các đống đổ nát được gom vào một chỗ. Ảnh: AP
(TPO) Nhật Bản và Australia sẵn sàng cử quân đội cứu trợ tới Nias. Ấn Độ cam kết hỗ trợ 2 triệu đô la. Mỹ cũng hứa hỗ trợ khẩn cấp. Gunungsitoli giờ như một thành phố chết.
(TPO) Được đánh giá là một trong những trận động đất mạnh nhất trong thế kỷ qua, nhưng lại không tạo những cột sóng thần hủy diệt như trận 9 độ richter hồi tháng 12/2004. Vì sao ?
(TPO) Nhiều giờ sau khi trận động đất diễn ra, nhiều người dân vẫn trong tình trạng hoảng loạn. Du khách nước ngoài tại Phuket, Thái Lan vội vã về nước.
(TPO) Tổng thống Indonesia Susilo Bangbang Yudhoyono hủy bỏ chuyến đi thăm Australia tuần này để tới đảo Nias. Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla phát biểu trên đài phát thanh: số người chết có thể lên tới 2000 người.
Ước tính con số thiệt hại của trận động đất 8,7 độ richter tại đảo Nais (Indonesia) sẽ từ 1.000 - 2.000 người, khiến cho dân cư vùng Banda Aceh vô cùng hoảng loạn. Họ sợ hãi chở cả gia đình trên xe máy chạy thoát càng xa vùng Sumatra càng tốt. (Theo AP)
Một trận động đất mạnh 8,7 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Tây của đảo Sumatra thuộc Indonesia. Thông tin ban đầu cho biết có tới ba trăm người thiệt mạng trên đảo Nias gần đó.