Dứt tính lòng thòng

Dứt tính lòng thòng
TP - Tháng đầu đi buôn, anh Bảng còn đưa ít tiền lãi về cho vợ. Vậy mà tháng sau, chị Vân đã nghe tin chồng cặp bồ với chị Mai ở xóm trên.

Bán con lợn đang thì ăn thì lớn, chị thuê người theo dõi. Đang đêm nhận được mật báo họ ăn ngủ ở biển Diện Thành, tức tốc chị Vân họp bàn anh em bên ngoại quyết bắt quả tang, cắt tóc, lột quần áo kẻ “cướp chồng”. Sau khi thống nhất phương án, tất cả chuẩn bị xuất phát.

Chị Thịnh ở Hội Phụ nữ xã, từ nãy đến giờ đứng ngoài nghe chuyện đã ngăn lại:

- Mọi người hãy bình tĩnh cho tôi nói đã. Là người làng Đông Tiến với nhau, phụ nữ ai cũng mong muốn hạnh phúc. Nhưng không ít vụ sau khi đánh ghen đã làm tan nát gia đình, lại vi phạm pháp luật. Ngay ở huyện ta cũng đã có vụ đánh ghen phải ra vành móng ngựa. Tại sao ta không tìm cách nào hay hơn.

Chị Vân miễn cưỡng, hỏi:

- Đánh ghen thì ai cũng như ai, lột mặt kẻ cướp chồng, cạo đầu bêu chợ cho hả dạ. Theo chị, làm khác hay hơn là thế nào?

Chị Thịnh kéo chị Vân ra ngoài thì thầm… Nghe xong chị Vân gật đầu. Chị nói to lên cho anh em bên ngoại nghe:

- Thôi tất cả không ai phải đi giúp tôi nữa, chỉ tôi và chị Thịnh đi là đủ!

Chị Vân và chị Thịnh chạy xe máy đến ngã ba Diện Châu thì rẽ xuống biển Diện Thành. Trời đêm gió biển thổi lạnh buốt. Chị Thịnh gọi thêm một người bạn nữa là công an viên ở bãi biển đến nói rõ mọi vấn đề và bàn bạc kế hoạch.

Theo phân công, chị Vân và chị Thịnh ở ngoài, chỉ xuất hiện khi cần thiết, còn anh công an vào phòng để kiểm tra.

Thấy người vào, anh Bảng và chị Mai đang ôm nhau ngủ, vùng dậy. Hoảng hồn, anh Bảng và chị Mai buộc phải thừa nhận không phải là vợ chồng.

Anh công an (theo kịch bản của chị Thịnh) tay vừa viết giấy vờ như lập biên bản, miệng vừa nói sẽ mời bố mẹ, vợ con, cả xóm trưởng của anh Bảng, chị Mai đến chứng giám sự việc. Nếu họ xin bảo lãnh để đưa về địa phương giáo dục hai người mới được tha.

Không lâu sau, chị Thịnh và chị Vân xuất hiện đúng lúc anh Bảng và chị Mai đang khẩn khoản đề nghị anh công an xử lý nhẹ. Chị Vân vờ năn nỉ xin tha cho chồng. Chị Thịnh xin tha cho chị Mai để đưa về địa phương viết kiểm điểm.

Trên đường về, anh Bảng và chị Mai được chị Thịnh, chị Vân thống nhất tha bổng không đưa ra xã kiểm điểm nữa nhưng phải có cam kết dứt ngay tính lòng thòng.

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.
MỚI - NÓNG