Dustin Nguyễn và phim “Dịu dàng”: Thay đổi cách yêu và sống

Dustin Nguyễn vai người chồng hà khắc trong “Dịu dàng”.
Dustin Nguyễn vai người chồng hà khắc trong “Dịu dàng”.
TP - Đám cưới lãng mạn của Dustin Nguyễn mới diễn ra cuối tuần rồi. Anh bay ra Hà Nội cho buổi công chiếu Dịu dàng tối 26/3. Nội dung không được lãng mạn như tên phim, còn nam diễn viên chính tin rằng khán giả xem xong sẽ thay đổi cách yêu nhau trong cuộc đời.

Năm năm sau “Cánh đồng bất tận”, khán giả mới bắt gặp anh trong một vai tâm lý phức tạp ở “Dịu dàng”. Vai này có nhiều khác biệt đến mức anh nhận vai không đắn đo?

Dustin lúc nào cũng đánh giá kịch bản trước nhất xem câu chuyện và nhân vật có thu hút không, rồi đạo diễn là ai. Người đàn ông tên Thiện rất phức tạp, rất gia trưởng, ích kỷ- kiểu nhân vật lúc nào tôi cũng tìm kiếm cơ hội để khai thác. Ngay lập tức tôi muốn tham gia sau khi đọc kịch bản, dù không biết phim sẽ ra sao bởi mình chỉ là diễn viên thôi.

Người đàn ông gia trưởng, hà khắc trong phim có đủ sức ám ảnh anh sau khi phim đóng máy?

Phần nhiều tôi không bị ám ảnh về nhân vật cho lắm, trừ một số phim như Huyền thoại bất tử, Cánh đồng bất tậnDịu dàng. Tâm lý phức tạp của các nhân vật này cũng đeo bám tôi một thời gian sau khi quay phim xong. Trong khi quay Dịu dàng, về nhà cũng có lúc vợ cười cười Hình như chồng hơi xa lạ, cũng may cô ấy cũng thông cảm, biết rằng đó là vì vai diễn.

Không phải thuộc dòng phim ăn khách, anh trông đợi gì khi “Dịu dàng” ra rạp?

Tôi nghĩ những người làm phim cũng hiểu đây không phải phim cho số đông, hơi kén người xem. Tôi lúc nào cũng mong được khán giả ủng hộ, nhưng tôi cũng thực tế và không mong đợi doanh thu khủng khiếp. Tôi mong khán giả Việt Nam cho nhà sản xuất, đạo diễn loại phim này cơ hội để họ có năng lượng tiếp tục sản xuất phim. Bất kể nền điện ảnh nào muốn phát triển, không thể chỉ làm một loại phim như kinh dị, hài hay hành động, như thế sẽ rất chán.

“Dịu dàng” cũng giống một số phim Việt Nam khác, dự LHP quốc tế trước khi ra rạp Việt Nam, coi như một cách thu hút khán giả hơn chăng?

Chưa chắc. Dự LHP quốc tế và phát hành rạp là hai chuyện khác nhau. Kinh nghiệm cho thấy, LHP quốc tế có tiêu chí riêng. Ngay cả Hollywood cũng vậy, nhiều phim nghệ thuật thắng giải Oscar hẳn hoi, khi phát hành rạp cũng chỉ được vài rạp mà thôi. Việt Nam cũng có nhiều phim được giải nhưng rất khó nuốt cho khán giả, và nhà phát hành cũng ngại loại phim này.

Mấy ngày này truyền thông nhắc đến anh nhiều không chỉ vì lí do phim mới ra rạp, cái chính là ngưỡng mộ đám cưới như mơ mới tổ chức cuối tuần qua. Bốn năm sau đăng ký kết hôn anh mới đám cưới, có phải vì hai cô con gái không?

Đơn giản là thời gian. Trong suốt bốn năm chung sống, hết chuyện này cuốn vào chuyện khác, hết đón con gái đầu lòng, rồi lu bu làm phim, còn đứa con thứ hai ra đời. Không có thời gian để thở. Lâu lâu hai vợ chồng lại ngồi bàn bạc, suy nghĩ về đám cưới vì cha mẹ hai bên đợi lâu rồi, cũng tội cho họ. Mãi chẳng làm được cho tới khi Trúng số chuẩn bị ra rạp dịp gần tết, chúng tôi có lễ cưới nhỏ tại nhà thờ. Lễ cưới rất mau lẹ, vì cha tôi bảo “được ngày”, đến mẹ tôi ở Mỹ cũng không về kịp. Báo chí đưa tin rầm rộ rằng đám cưới ấm cúng dành cho bạn bè thân thiết, kỳ thực lúc ấy chẳng có ai cả. Không biết bao nhiêu bạn thân gọi điện mắng sa sả. Nhân dịp mẹ tôi từ Mỹ về thăm cháu và ăn tết, chúng tôi cố gắng tổ chức đám cưới cho hai gia đình, mời bạn bè mình quý mến.

Đàn ông nhìn chung sợ cưới, nhất là nghệ sỹ và từng qua một lần đổ vỡ. Anh không sợ sao, lại còn nỗi e ngại tâm lý thay đổi rất nhiều sau khi đám cưới, như cặp ngôi sao đình đám Angelina Jolie và Brad Pitt ấy?

Đám cưới chỉ là hình thức thôi, vì chúng tôi sống với nhau bốn năm nay rồi. Nói thế chứ đám cưới cũng quan trọng với phụ nữ, ai cũng mong có kỷ niệm. Tôi luôn mong cho cô ấy một đám cưới đàng hoàng, cô ấy xứng đáng có được kỷ niệm đẹp. Mấy tuần trước thời gian chuẩn bị gấp gáp, mãi không tìm được địa điểm, có lúc Bebe Phạm nản lòng định hủy. Ít nhất bây giờ cũng xong xuôi, mình hạnh phúc khi nhìn mẹ vui. Riêng tôi thấy cưới xong tâm lý vẫn vậy, không thay đổi chút xíu nào.

Thế anh có nghĩ mình có chút thay đổi cách sống sau khi đóng “Dịu dàng”? Bề ngoài thấy anh lành lành vậy, biết đâu cũng có nét hà khắc như vai Thiện?

(Cười lớn) Dĩ nhiên rồi, nếu không thì sao đóng được vai này. Tôi nghĩ bất cứ người đàn ông nào khi xem phim cũng nhận ra một phần nào đó trong nhân vật Thiện. Không những đàn ông, phụ nữ cũng nên xem phim. Dịu dàng có thể là lời nhắc nhở để mỗi người xem lại cách mình yêu nhau, sống với nhau. Thiện không phải là người xấu, cố ý hành hạ vợ, nhưng anh ta giải quyết bằng cách gây áp lực. Khi nhận ra làm tổn thương người mình yêu quá lớn, muốn thay đổi tất cả và bù đắp cũng muộn màng.

Dịu dàng ra rạp từ 27/3, chuyển thể từ truyện ngắn Người đàn bà dịu dàng của nhà văn Nga Fyodor Dostoevsky-tác phẩm này cũng được nhiều nhà làm phim thế giới chuyển thể. Nữ diễn viên chính tên Linh được giao cho Thanh Tú, con gái diễn viên Kiều Trinh. Linh là cô gái nghèo khổ, mồ côi, có đức tin, chấp nhận lấy Thiện hơn mình nhiều tuổi, chủ tiệm cầm đồ. Cuộc sống của hai người nhanh chóng rơi vào bế tắc. Cách xử lý của đạo diễn dẫn đến kết cục chưa thuyết phục khán giả, dù nhiều đoạn lời thoại khá thông minh.

MỚI - NÓNG