Đường vào di tích quốc gia xuống cấp nghiêm trọng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một đoạn đường chính vào khu Di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc (Cà Mau) bị hư hỏng nặng, nhiều hố sâu, khiến phương tiện và du khách đi lại khó khăn.

Tuyến đường Tắc thủ - Đá Bạc là lối chính vào khu Di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc (Cà Mau). Tuy nhiên, một đoạn đường qua địa bàn xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời xuất hiện hư hỏng nặng, mặt đường lún sâu, nhiều "ổ voi", phương tiện qua lại rất khó khăn.

Đường vào di tích quốc gia xuống cấp nghiêm trọng ảnh 1
Mặt đường vào khu di tích Hòn Đá Bạc hư hỏng nặng.

Người dân địa phương cho biết mỗi khi mưa xuống đoạn đường trên lại ngập làm mặt nhựa hư hỏng. Tình trạng mặt đường bị bong tróc, xuất hiện "ổ gà, ổ voi" đã từ một năm trước, gần đây ngày càng hư hỏng nghiêm trọng hơn.

Anh Nguyễn Thanh Hóa - người dân ở gần điểm hư hỏng - chia sẻ do đường hư hỏng, nên xe qua đoạn này rất khó khăn, tai nạn giao thông cũng thường xảy ra.

"Mong các cấp có thẩm quyền tu sửa lại đường, rồi nâng đường cao lên để người dân, du khách vào khu di tích đi lại thuận tiện hơn”, anh Hóa nói và cho biết người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền, mong đường sớm được nâng cấp.

UBND huyện Trần Văn Thời cho hay đoạn hư hỏng nặng có chiều dài khoảng 300 m, trong đó có đoạn dài khoảng 7 m hư hỏng hoàn toàn. Sở Giao thông Vận tải Cà Mau đã lên phương án đầu tư sửa chữa đoạn đường trên.

Ngày 22/6/2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích Hòn Đá Bạc - Trung tâm chỉ huy kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1981- 9/9/1984) là di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. Bộ Công an và tỉnh Cà Mau đã xây dựng Tượng đài chiến thắng CM12, nhà truyền thống, Đền thờ Bác Hồ tại khu di tích nổi tiếng này.

MỚI - NÓNG
Đoạn đường Nguyễn Trãi bên cạnh hầm chui Thanh Xuân mênh mông nước tối 7/9. Ảnh: Thái An.
Mưa tối ngập đường Hà Nội, xe chết máy, rác trôi đầy
TPO - Tối nay (7/9), thêm nhiều cây xanh đổ gãy trên đường phố Hà Nội, nhưng người đi đường sợ hơn cả vẫn là tình trạng ngập nước ở một số nơi. Xe chết máy, nhiều người bì bõm, hì hục dắt xe cả đoạn phố dài, trong khi rác sinh hoạt, phế thải xây dựng lững lờ trôi…