'Dòng sông kể chuyện' và chuyện những người 'dấn thân' vì tình yêu Thành phố

0:00 / 0:00
0:00
Một trong những màn trình diễn choáng ngợp nhất của chương trình nghệ thuật “Dòng sông kể chuyện” diễn ra ngày 6/8 tại bến Cảng Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh vừa qua là sự xuất hiện của hai con tàu nhà hàng nổi tiếng và lâu đời nhất Cảng Sài Gòn: Elisa và Hòn Ngọc Viễn Đông. Tuy nhiên, ít ai biết, để hai con tàu này có thể rời vị trí cố định của mình và tham gia biểu diễn là cả một sự “dấn thân” của các chủ tàu…

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dòng sông kể chuyện” được sản xuất bởi Newday Media, là điểm nhấn của Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần I năm 2023 do UBND TP.Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức, Sở Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các sở, ngành triển khai thực hiện.

'Dòng sông kể chuyện' và chuyện những người 'dấn thân' vì tình yêu Thành phố ảnh 1

Chương trình nghệ thuật “Dòng sông kể chuyện” - điểm nhấn của Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần I năm 2023

Nói về chương trình, nhà nghiên cứu - Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu chia sẻ: “Chương trình không phải chỉ đưa những sự kiện lịch sử mà còn có những yếu tố đặc trưng văn hóa của thành phố, được hình thành qua dòng chảy lịch sử, đó là thành công của chương trình mà tôi tâm đắc nhất”.

PGS TS Sử học Nguyễn Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học khẳng định: “Đó là một đêm dành cho dòng sông tự kể chuyện lịch sử đời mình trong không gian địa phôn-clo hóa được dàn dựng, sắp đặt nhiều kịch bản sân khấu kết nối nhau thành phim trường phi truyền thống. Tất cả đã vẽ vạch nên nhiều dòng kẻ lịch sử về các trụ cột văn hóa phi vật thể của cư dân bản địa Sài Gòn”. PGS TS Nguyễn Mạnh Hùng ví von, nếu dòng sông Seine Paris kể chuyện mình qua những tòa lâu đài mà Napoléon đã xây dựng dọc hai bên bờ với những “ngọn đèn treo ngược” – mà sứ đoàn triều Nguyễn khi được cử sang Pháp đã miêu tả như thế. Thì nay, “Dòng sông kể chuyện” kể về những ngọn đèn tỏa sáng trên những tòa nhà cao tầng dọc theo hai bên bờ sông Sài Gòn trông như những “ánh sao treo móc” trên nền đất.

Để thực hiện được chương trình công phu, hoành tráng như vậy là một nỗ lực không nhỏ của ekip. Theo dõi chương trình, TS Nguyễn Thị Hậu thốt lên: “Tôi rất bất ngờ là trong thời gian ngắn, Tổng đạo diễn Lê Hải Yến cùng ê-kíp huy động được sức người, sức của tập luyện như thế, đó là một sự cố gắng rất lớn. Tôi cho rằng điều gắn kết mọi người để dẫn đến thành công của chương trình có lẽ là tình yêu đối với thành phố Hồ Chí Minh”.

Khán giả xem chương trình cho đến nay vẫn không thể quên hình ảnh con tàu Elisa nguy nga lừng lững băng qua sông tái hiện cảnh tráng lệ, rực rỡ với những đoàn khách Tây phương cập bến Cảng Sài Gòn, thể hiện sự giao thoa văn hoá Đông - Tây một thời. Tuy nhiên, để thực hiện được màn diễn này không hề dễ dàng, bởi tàu Elisa vốn là nhà hàng nổi neo ở bến, rất hiếm hoi mới rời vị trí.

“Khi tôi nhận lời đạo diễn Lê Hải Yến cách xa ngày chương trình diễn ra nên không biết điều kiện thời tiết ngày hôm đó sẽ như thế nào. Đặc biệt nữa là nó lại bị giới hạn khoảng cách di chuyển giữa hai sân khấu dưới nước và trên bờ. Bài toán đặt ra rất là khó, thách thức đặc biệt trong những điều kiện thời tiết không thuận lợi”- ông Nguyễn Hải Linh chia sẻ. Tuy nhiên, vì trân trọng với sự sáng tạo mang tính đột phá của Tổng đạo diễn Lê Hải Yến trong màn trình diễn này nên ông Linh đã đưa ra quyết định “táo bạo”.

“Tôi suy nghĩ rất kỹ, lúc đó 2 tiếng “dấn thân” vọng lên thôi thúc tôi phải tìm ra giải pháp để nhận lời. Vì sao lại như vậy? Tôi chứng kiến tổ nhóm đạo diễn, những con người ấy họ rất quyết tâm để vượt qua tất cả mọi thử thách, kể cả sự sợ hãi đối với thời tiết… rất vất vả nhưng họ vẫn làm. Vậy thì nếu như mình đem được một điều tốt đẹp hơn cho chương trình này, cho thành phố này thì nên làm”- ông Nguyễn Hải Linh nói.

Và cuối cùng, với kinh nghiệm của một người là sĩ quan hàng hải lâu năm, từng đi những tàu biển lớn nên ông Nguyễn Hải Linh đã trực tiếp đứng ở vị trí chỉ huy cao nhất khi điều động tàu. Nhờ đó mà “Dòng sông kể chuyện” đã có màn trình diễn đáng nhớ.

'Dòng sông kể chuyện' và chuyện những người 'dấn thân' vì tình yêu Thành phố ảnh 2

Sự xuất hiện nguy nga của Elisa - con tàu cổ nhất Cảng Sài Gòn khiến tất cả khán giả kinh ngạc xúc động

Ông An Sơn Lâm - Giám đốc Công ty TNHH Thuyền Buồm Đông Dương, đơn vị đã đóng góp sức mình khi đưa con tàu Hòn Ngọc Viễn Đông tham gia chương trình cũng hết lòng hỗ trợ ekip bởi tình yêu với Thành phố, với dòng sông. Là người đã sống ở thành phố ngót 30 năm, làm trong lĩnh vực du lịch, gắn bó với sông Sài Gòn, ông Lâm cho biết cảm xúc đã vỡ oà khi xem “Dòng sông kể chuyện” vì bản thân ông lần đầu được xem chương trình tôn vinh mảnh đất phương Nam hoành tráng, xúc động đến như vậy.

'Dòng sông kể chuyện' và chuyện những người 'dấn thân' vì tình yêu Thành phố ảnh 3

Con tàu Hòn Ngọc Viễn Đông xuất hiện lung linh giữa thương cảng nhộn nhịp

“Không riêng gì chúng tôi, Cảng Sài Gòn, Trung tâm dịch vụ Hàng hải với nhiều tàu thuyền đang hoạt động ở lĩnh vực du lịch đường sông đều nhiệt tình hỗ trợ một cách hứng khởi nhằm ủng hộ, góp phần vào sự thành công của chương trình. Hiệu ứng của chương trình lan tỏa rất mạnh mẽ. Ngay sau đó, Cảng Sài Gòn đang xúc tiến tổ chức hội thảo về phát triển Cảng Sài Gòn, bến Nhà Rồng Khánh Hội lịch sử hướng tới khai thác tiềm năng dòng sông Sài Gòn một cách tương xứng”- ông Sơn Lâm cho biết.

Đúng như TS Nguyễn Thị Hậu nhấn mạnh, tất cả những người tham gia vào “Dòng sông kể chuyện” đều là “vì yêu mà đến”. “Chương trình giống như dịp các bạn bộc lộ tình cảm của mình với thành phố, bộc lộ những suy nghĩ tốt đẹp về thành phố... và đó chính là điều thuyết phục khán giả”- TS Hậu khẳng định.

Truy cập website Newday Media tại đây.

Hotline: +84 904 033 333

MỚI - NÓNG
Hàng hoa giấy lại bung nở rực rỡ trên cầu Vĩnh Tuy
Hàng hoa giấy lại bung nở rực rỡ trên cầu Vĩnh Tuy
TPO - Khi bão số 3 (bão Yagi) đổ bộ vào Hà Nội, hàng chục nghìn cây xanh, nhiều công trình tại Hà Nội bị hư hỏng. Hàng hoa giấy được trồng trên cầu Vĩnh Tuy cũng không thoát khỏi bị quăng quật trở nên xác xơ, nhưng sau gần một tháng, hiện những cây này đang bung nở trở lại, rực rỡ sức sống.