Có 8 kết quả :

Chị Quyên (bìa phải) cùng bà nội sung sướng chăm sóc con trai. Ảnh: Duy Chiến.

Cổ tích “Đôi đũa lệch” đã đơm hoa

TP - Vượt qua mọi rào cản, một chàng trai cao lớn, đẹp trai quyết tâm lấy cô gái hơn mình 7 tuổi, thấp bé, yếu đuối, bị gù vẹo cột sống. Kết quả của tình yêu “đũa lệch” là một bé trai khỏe mạnh, kháu khỉnh vừa ra đời.
Vợ chồng bà Tâm, ông Thoại hạnh phúc bên ngôi nhà nhỏ. Ảnh: Cảnh Huệ.

Chuyện về một đôi “đũa lệch”

TP - Làm giáo viên cắm bản được 21 năm, cô giáo Lô Thị Tâm nghỉ hưu sớm ở tuổi 47, về mở một góc quán nhỏ ven đường để bán hàng. Bỗng một hôm chàng thanh niên bản bên sang hỏi “Có đồng ý làm vợ ta không?”. Sau phút bối rối, cô Tâm trả lời “Ưng ta thì lấy thôi”. Kể từ đó, “đôi đũa lệch” về chung một mái nhà.