'Đội bóng bí ẩn' Triều Tiên ở Hà Nội

'Đội bóng bí ẩn' Triều Tiên ở Hà Nội
Ở World Cup 2010, CHDCND Triều Tiên được giới truyền thông gọi là đội bóng bí ẩn. Sang Hà Nội dự Sơn Hà Cup lần này, họ vẫn khép mình với báo giới cùng một lịch trình "ăn, ngủ, nghỉ" theo kỉ luật nhà binh.

Ở World Cup 2010, CHDCND Triều Tiên được giới truyền thông gọi là đội bóng bí ẩn. Sang Hà Nội dự Sơn Hà Cup lần này, họ vẫn khép mình với báo giới cùng một lịch trình "ăn, ngủ, nghỉ" theo kỉ luật nhà binh.

Sự chuyên nghiệp thể hiện trong sinh hoạt hàng ngày của các cầu thủ CHDCND Triều tiên. Ảnh: Minh Tuấn
Sự chuyên nghiệp thể hiện trong sinh hoạt hàng ngày của các cầu thủ CHDCND Triều tiên. Ảnh: Minh Tuấn.

7h00 sáng thức giấc và đi ngủ lúc 22h00; tất cả mọi hoạt động, từ ăn, ngủ đến sinh hoạt hàng ngày đều răm rắp theo lịch định sẵn.

Mỳ Kim chi nơi đất khách

Do đã quen “chinh chiến” nên các cầu thủ CHDCND Triều Tiên không cảm thấy bỡ ngỡ và dễ dàng thích nghi với các món ăn theo tiêu chuẩn “quốc tế”. Điều khiến người hâm mộ cảm thấy bất ngờ là trong thực đơn hàng ngày của đội bóng Đông Á gần như vắng bóng các món ăn Triều Tiên.

Gà luộc, bê thui, thịt lợn và đồ hải sản (tôm, cua, cá, mực) rải rác khắp bàn ăn; ngoài ra, còn có cả canh chua và rau sống. “Các bạn có gì thì chúng tôi ăn nấy” - Ông Kim Myong Chol, Trưởng đoàn bóng đá CHDCND Triều Tiên hài hước. Hai món ăn mà cầu thủ Triều Tiên cảm thấy khoái khẩu và được họ “tấn công” thường xuyên trong bữa ăn là mỳ Kim chi và thịt cừu nướng. “Tôi cảm thấy rất phấn khích khi nhìn thấy món ăn dân tộc (mỳ Kim chi) trong thực đơn của khách sạn và đã ăn hết cả một tô”.

Nói “không” với thuốc lá và rượu mạnh

Thật ra, BHL đội CHDCND Triều Tiên không cấm cầu thủ uống rượu và hút thuốc mà HLV trưởng chỉ khuyến cáo học trò không nên sử dụng. Tuy nhiên, cầu thủ tỏ ra rất có ý thức nên không thấy rượu mạnh và thuốc lá trong hành lý cũng như bữa ăn của họ. Đa phần cầu thủ đều chọn nước suối. Bởi: “Chúng tôi chưa quen uống trà, đắng lắm!”. Cách giải trí gần như duy nhất của Ri Myong Jun, An Il Bom và các đồng đội trong lúc rảnh rỗi là… lướt web hoặc xem TV.

Mặc dù vậy, đã có lúc các tuyển thủ Triều Tiên phá vỡ thông lệ. Đó chính là buổi tối ngày 02/11, sau cuộc lội ngược dòng thành công trước Singapore, những cốc bia đã xuất hiện trên bàn ăn. Ri Myong Jun, An Il Bom cùng các đồng đội vui vẻ, hồ hởi đón nhận lời khen từ BHL. Tuy vậy, “cuộc liên hoan” cũng chỉ kéo dài hơn bữa ăn hàng ngày khoảng nửa giờ đồng hồ.

Du lịch qua cửa sổ

Dù đã có mặt tại Hà Nội 5 ngày, lại lưu trú ở gần trung tâm thủ đô Hà Nội, nhưng hơn 20 cầu thủ đều chưa hề bước chân ra khỏi khuôn viên khách sạn Sheraton. “Chúng tôi đã quen với điều này, cũng như mọi chuyến du đấu khác, tất cả đều phải tuân theo lịch của BHL. Trước lúc đi ngủ, chúng tôi hóng gió ở ban công và nhìn ngắm dòng người qua lại. Việc thăm thú, du lịch hay dạo phố… nếu muốn thì phải đợi giải đấu kết thúc” - một cầu thủ Triều Tiên bày tỏ.

Điều khiến đa số họ cảm thấy thích thú khi đặt chân đến Việt Nam là thời tiết ấm áp. Ở CHDCND Triều Tiên lúc này lạnh buốt “có tuyết rải rác một số nơi”. Chính vì vậy, giải VĐQG của nước này cũng phải nghỉ đến tháng 1 sang năm. “Trời lạnh cóng, chúng tôi tắm phải dùng nước nóng. Sang đây, khi tắm, chúng tôi dùng nước hơi ấm 1 chút là phù hợp”.

Hầu hết các cầu thủ CHDCND Triều Tiên đều đã tốt nghiệp Trung học. Có hơn 3 cầu thủ cho biết, hiện họ đang theo học Đại học.

Theo kế hoạch ban đầu, kết thúc VFF Sơn Hà Cup, CHDNND Triều Tiên sẽ có một trận đấu giao hữu với Indonesia. Tuy nhiên, do nước này vừa bị thiên tai nên sau khi rời Việt Nam, họ sẽ bay thẳng về nước.

Theo Mạnh Hà
Báo Bóng Đá
MỚI - NÓNG