Đó là người đàn ông không thể tin

Đó là người đàn ông không thể tin
TP - Bạn  H- Giang thân mến! Đọc bài tâm sự của bạn “Sao anh tàn nhẫn thế?” trên Diễn đàn tuổi teen (ngày 8/4/07) tôi vừa thương lại vừa trách bạn!

Ngay từ đầu bạn đã biết dù nói yêu tôi nhưng anh vẫn liên lạc với nhiều cô gái khác. Thậm chí, nhiều lần còn chở cô gái khác ngay trước mặt tôi, vậy mà bạn vẫn nhận lời yêu anh ta với lời biện minh thật ngây thơ vì tôi yêu anh chân thành.

Tôi cho rằng, nếu anh ta yêu bạn thật lòng và “chân thành” thì không bao giờ anh ta lại hành động như vậy.

Nhưng sai lầm lớn nhất của bạn là việc bạn tự nguyện trao thân cho anh ta và tin rằng, anh ta sẽ cưới mình. Tôi nhận thấy ngay từ đầu người con trai này đã không đáng tin. Từ việc nói yêu bạn và cho đến khi “chiếm” được bạn.

Điều đó càng rõ hơn khi “lần nào gặp nhau anh cũng đòi hỏi chuyện ấy” và khi biết bạn đã có thai đã bắt bạn bỏ đứa bé dù biết cái thai đã 13 tuần tuổi, chứng tỏ anh ta không hề quan tâm sức khỏe của bạn mà chỉ cần bạn để thỏa mãn dục vọng của mình.

Bạn sinh con phải đi cấp cứu vậy mà anh ta cũng chỉ miễn cưỡng thăm bạn chỉ một lần rồi “lặn mất tăm”. Chẳng gì có thể biện minh được cho sự vô trách nhiệm của anh ta.

Cho dù gia đình anh ta có đến thăm hỏi và hứa hẹn nhưng nếu họ thực sự nhiệt thành thì đâu để bạn phải chờ lâu đến thế (hơn một tháng). Đến nước này thì bạn còn luyến tiếc, mong đợi gì ở người đàn ông đó nữa.

Cũng cùng là phụ nữ và cùng lứa tuổi với bạn tôi rất thấu hiểu nỗi đau khổ mà bạn đang phải gánh chịu. Nhưng dù sao hậu quả cũng chưa đến mức quá nghiêm trọng vì bạn vừa sinh “mẹ tròn con vuông”.

Được làm mẹ là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời người phụ nữ. Dù thế nào thì bạn cũng phải xác định việc mình cần làm nhất bây giờ là gắng giữ gìn sức khỏe để chăm sóc con cho thật tốt.

Tương lai còn rất dài ở phía trước. Hãy vượt qua vấp ngã này để đứng lên, chủ động hơn trong cuộc sống. Tôi tin bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho chính mình.

MỚI - NÓNG