Dính vào ma túy, hai sinh viên ngoại quốc tự chôn vùi tương lai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vượt qua rào cản về khoảng cách địa lý, ngôn ngữ, văn hóa, lối sống… hai sinh viên người Lào sắp chạm vào tấm bằng đại học. Thế nhưng, tương lai của cả hai trở nên xám xịt khi dính vào ma túy.

Giao dịch ma túy trước cổng trường đại học

Maichanh Lobouaphone (27 tuổi, trú tỉnh Hủa Phăn, Lào) và Zaloun Southammavong (24 tuổi, trú tỉnh Viêng Chăn, Lào) sang Việt Nam theo học tại một trường Đại học trên địa bàn TP Vinh, Nghệ An. Hành trình 4 năm sinh sống và học tập ở nơi đất khách không mấy dễ dàng. Tuy nhiên, cả hai đã vượt qua rào cản về khoảng cách địa lý, ngôn ngữ, văn hóa...

Khi cả hai nam sinh gần chạm tay vào tấm bằng đại học thì vướng vào lao lý. Thời điểm bị bắt, Maichanh vừa tốt nghiệp xong, chuẩn bị nhận bằng đại học. Trong khi đó, Zaloun đang là sinh viên năm 4, ngành Luật.

Dính vào ma túy, hai sinh viên ngoại quốc tự chôn vùi tương lai ảnh 1

Các đối tượng Nguyễn Tất Hùng, Zaloun Southammavong và Maichanh Lobouaphone cùng tang vật thời điểm bị bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, nguồn cơn vụ việc bắt đầu từ lần cả hai tham gia cuộc giao lưu thể thao của đoàn sinh viên Lào đang học tại Nghệ An. Trong buổi giao lưu ấy, Maichanh gặp một đồng hương và được người này nhờ bán hộ ma túy, hứa trả tiền công. Nam sinh đồng ý nên trao đổi số điện thoại với người đó.

Chiều 27/6/2022, Maichanh nhận được điện thoại của Nguyễn Tất Hùng (SN 1976, trú huyện Đô Lương) đặt vấn đề mua ma túy. Tối cùng ngày, Hùng bắt taxi đến quán nước đối diện cổng một trường đại học ở TP Vinh đợi gặp Maichanh.

Cùng thời điểm, tại ký túc xá, Maichanh nhận 1 hộp xốp từ người không rõ lai lịch, bên trong có ma túy. Sau khi đưa vào phòng, Maichanh chia ma túy thành 2 phần rồi cất giấu trong tủ cá nhân của mình. Lúc này, Zaloun đang nằm trên giường và nhìn thấy quá trình bạn chia, cất giấu ma túy.

Sau đó, Maichanh ra quán nước gặp Hùng, thỏa thuận 60 gói ma túy, giá 120 triệu đồng. Do chưa đủ tiền nên Hùng đưa trước 1 nửa, số còn lại khất nợ. Thống nhất xong, Hùng đưa 60 triệu tiền mua ma túy và 1 triệu đồng tiền công cho sinh viên Lào này.

Nhận tiền xong, Maichanh gọi điện cho Zaloun chỉ dẫn nơi cất ma túy rồi nói bạn đưa xuống cổng phụ của trường đại học. Khi hai bên đang thực hiện giao dịch ma túy thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ tại chỗ đối tượng Hùng. Riêng Zaloun và Maichanh bị bắt trong quá trình bỏ chạy.

Dính vào ma túy, hai sinh viên ngoại quốc tự chôn vùi tương lai ảnh 2

Hai bị cáo Maichanh Lobouaphone và Zaloun Southammavong tại tòa

Khám xét khẩn cấp phòng ký túc nơi Maichanh ở, cơ quan chức năng phát hiện hơn 526 gam ma túy, như vậy đối tượng này phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 1,6 kg ma túy. Zaloun chịu trách nhiệm về hơn 1,1 kg ma túy. Đối với Nguyễn Tất Hùng, sau khi bị bắt, đến ngày 30/6/2022 thì treo cổ tự sát. Do đó, cơ quan điều tra không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can này.

Hối hận muộn màng

Phiên tòa xét xử 2 bị cáo Maichanh Lobouaphone và Zaloun Southammavong về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” thu hút khá đông người dân đến dự.

Tại tòa, 2 bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Cả hai cùng đưa ra lý do là người ngoại quốc, nhận thức về pháp luật Việt Nam có phần hạn chế. Vì cuộc sống xa nhà, thiếu sự sát sao của gia đình, lại muốn có thêm tiền để trang trải cuộc sống nơi đất khách nên đã thực hiện hành vi trái pháp luật.

Bị cáo Maichanh tỏ ra hối hận khi được nói lời sau cùng: “Trong thời gian bị tạm giam, bị cáo được cán bộ phổ biến rõ hơn về pháp luật Việt Nam. Bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai trái, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo còn trẻ tuổi, là người ngoại quốc. Xin tòa cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam”.

Dính vào ma túy, hai sinh viên ngoại quốc tự chôn vùi tương lai ảnh 3

Bị cáo Maichanh Lobouaphone tỏ ra hối hận khi được nói lời sau cùng.

Tranh thủ thời gian tòa vào nghị án, 2 bị cáo đã gửi lời xin lỗi tới người thân, bạn bè. Cả hai cũng không quên dặn dò bạn bè đang học tập tại Việt Nam hãy luôn cố gắng học tốt, rèn luyện bản thân để không sa ngã như mình.

HĐXX nhận định, trong vụ án này 2 bị cáo đã vi phạm pháp luật. Dù khối lượng 2 bị cáo tham gia mua bán là lớn, tuy nhiên, cả hai có nhiều tình tiết giảm nhẹ cần được xem xét. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Maichanh Lobouaphone tù chung thân; bị cáo Zaloun Southamvong lĩnh án 17 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa khép lại, dù thoát án tử nhưng đường về của hai nam sinh còn rất xa. Số tiền có được từ việc bán ma túy tuy lớn, nhưng so với tương lai của họ thì sự chênh lệch giữa cái được và cái mất quá rõ ràng.

MỚI - NÓNG