Đến quê hương… của người đẹp!

Phạm Thị Ngọc Ánh. Ảnh: Ngô Tùng
Phạm Thị Ngọc Ánh. Ảnh: Ngô Tùng
TP - Mặc dù nhiều người đẹp trong Top 35 Hoa hậu Việt Nam đang ở lứa tuổi cần tập trung học tập nhưng không ít bạn có trải nghiệm du lịch phong phú. Các cô gái dành nhiều lời khen ngợi cho thành phố Vũng Tàu - địa danh đồng đăng cai vòng chung kết và không quên giới thiệu những cảnh sắc, sản vật của quê hương mình. Họ hẹn một ngày không xa sẽ đi thăm nhau.

MỘT THOÁNG VŨNG TÀU

“Khi bước xuống xe, ấn tượng đầu tiên của tôi là Vũng Tàu rất đẹp”, Phạm Thị Ngọc Ánh (Hà Nam) cho hay. “Khách sạn của chúng tôi từ kiến trúc tới điều kiện ăn ở đều hoành tráng. Hôm sau được chụp bikini, tôi thấy biển quá đẹp. Đấy là bãi biển đẹp nhất từ trước tới giờ tôi từng đến”. Ngọc Ánh ấn tượng với những khách sạn ven biển nơi đây “đẹp như nước ngoài” và khẳng định còn thích biển Vũng Tàu hơn cả Nha Trang

Doãn Hải My ấn tượng nhất với… không khí của Vũng Tàu vì quá trong lành so với nơi cô sinh ra và lớn lên Hà Nội, tiếp đến là sự thanh bình, tuyệt nhiên không tắc đường. Hoàng Tú Quỳnh (Hà Nội) thì khẳng định: “Vũng Tàu chưa phải là thành phố lớn nhưng theo tôi đó là nơi đáng sống”. Đây là lần thứ hai Tú Quỳnh đến Vũng Tàu, lần trước đi với bố mẹ khi còn nhỏ.

Quê ở Đồng Nai, chỉ cách Vũng Tàu hơn tiếng đi ô tô nên Phạm Thị Phương Quỳnh nói chung tầm 1-2 tháng là cùng gia đình đi Vũng Tàu chơi. Cô mô tả: “Vũng Tàu có đường bờ biển dài, bãi biển đẹp, thoải, cát mịn, chắc bước xuống không bị thụt chân, dễ tắm. Phía Nam, biển Vũng Tàu đẹp nhất nên bao giờ cũng đông du khách. Gần đây du lịch Vũng Tàu rất phát triển. Những năm trước, người ta nói bãi biển Vũng Tàu bị dơ. Sau khi ra luật không bán hàng trên bãi biển, ghế cũng phải được sắp xếp thứ tự, giờ biển Vũng Tàu sạch, thoáng hơn. Ngày xưa, đường phố có nhiều xe bán hàng rong, nay được tập trung tại một chỗ, khách dễ tham quan hơn, lại thành một đặc trưng cho Vũng Tàu”.

Quỳnh rành khá nhiều nơi phù hợp với giới trẻ thích du lịch theo kiểu check-in (đến để chụp ảnh). Nào là tượng Chúa ở núi Tao Phùng, đền Đức Mẹ ở Bãi Dâu, Bạch Dinh, các khu vui chơi Hồ Mây, Cỏ Trắng, mũi Nghinh Phong, Cổng Trời, hồ Đá Xanh, bến thuyền Marina, hải đăng… Hầu hết các điểm đến này đều có thể tiếp cận dễ dàng bằng xe máy hay ô tô.

ĐI TRONG NƯỚC TRƯỚC

“Nước nào tôi cũng muốn đi nhưng phải đi hết nước mình đã”, Ngọc Ánh tuyên bố. Cô mê miền núi Tây Bắc, nơi phong cảnh phần nhiều còn hoang sơ, chưa có bàn tay nhân tạo. Theo cô: “Khi nào mệt mỏi, đi núi giảm stress hơn đi biển. Tuy nhiên tôi cũng muốn trải nghiệm hết các vùng miền, kể cả những nơi chưa mạnh về du lịch. Mỗi địa chỉ đều có những nét đẹp riêng với những cảnh vật khác nhau mình nên khám phá. Khi đến, mình mới biết nó đẹp ở chỗ nào”. Lê Nguyễn Bảo Ngọc, thí sinh cao nhất cuộc thi cũng ý kiến tương tự: “Quan niệm về du lịch của tôi là không cứ phải đến nơi cảnh đẹp. Mình đi để trải nghiệm, gặp nhiều người, biết thêm nhiều thứ”…

Ngọc dẫn lời rap của Đen Vâu: “Đất nước mình còn lạ/ Cần chi thăm nước ngoài” và bình luận: “Đúng vậy, nội Việt Nam đã rất rộng lớn, đa dạng từ cảnh vật đến văn hóa. Rất nhiều nơi trong nước chờ mình khám phá trước khi phóng tầm mắt ra ngoài”. Ngọc cho hay đã được ba mẹ dẫn đi đủ 3 miền. Nơi khiến cô ấn tượng nhất là Tây Bắc, cụ thể là Sapa vì sự khác biệt từ khí hậu đến văn hóa, trang phục. Điều làm cô khá “bối rối” khi đến đây là nhiều cô gái dân tộc tầm tuổi cô đã có chồng con. Cả gia đình 4 người của Ngọc đều thích đi du lịch. Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, họ thường chọn đến một thành phố khác để thư giãn, trải nghiệm cuộc sống như người dân chứ không đi theo tour.

Theo Ngọc: “Việt Nam có rất nhiều thế mạnh du lịch. Ví dụ Singapore chỉ có thể dựng nên những cảnh ảo, những công trình bê tông. Việt Nam mình cảnh quan tự nhiên rất đẹp từ Bắc vào Nam đều có những điểm nhấn đặc trưng riêng. Từ núi, sông, biển tới hang động cũng đẹp. Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại đã khai thác tiềm năng du lịch rất tốt, nhưng tôi nghĩ có thể khai thác được nhiều hơn nữa nếu quảng bá đúng cách và thu hút khách từ nước ngoài”.

Phạm Thị Phương Quỳnh (Đồng Nai) tỏ ra lạc quan: “Du lịch Việt Nam bị ảnh hưởng bởi COVID nhưng tôi thấy vẫn đông khách lắm. Vũng Tàu cuối tuần vẫn hết phòng, tuần trước người nhà tôi đi Đà Lạt đặt phòng không có luôn, Đà Nẵng, Hội An vẫn đông… Dân mình hóa ra thích đi đây đó, hưởng thụ, vừa làm vừa chơi, vui vẻ”.

Ngọc Ánh cảm ơn Hoa hậu Việt Nam đã cho cô cơ hội đi đây đó, còn Phương Quỳnh kể đã giao hẹn với các bạn: “Ở Bắc Ninh, ở Thanh Hóa… đúng không, mai mốt đi tới đâu kiếm tới đấy, nếu tôi gọi điện không nghe là chết đấy”! Nghĩa là các cô hẹn mai này tới thăm quê của nhau.

ĐẾN QUÊ MÌNH CHƠI ĐI!

Doãn Hải My hẹn dẫn các bạn đi chơi phố cổ Hà Nội đầu tiên. “Với tôi, vẻ đẹp truyền thống là một nét rất riêng của Hà Nội. Tôi sẽ dẫn bạn đi ăn hết… phố cổ luôn”. Ngọc Ánh tỏ ra “khiêm tốn”: “Hà Nam quê tôi chỉ có chùa Tam Chúc thôi là đẹp. Tôi vừa đi xong, chùa vẫn đang xây dựng mà phải nói là đẹp thật! Đi vào ngày mưa có cái đẹp của mưa. Giống như vịnh Hạ Long trên cạn”. Từng đi Tràng An bên tỉnh hàng xóm Ninh Bình, Ánh thích nhất độ trong của nước và không chỉ có thể nhìn mà còn chạm được vào rong dưới lòng sông.

Phương Quỳnh khá “liều lĩnh” khi rủ mọi người về quê mình, thăm các… khu công nghiệp. Cụ thể là con đường giữa các khu công nghiệp có nhiều cây xanh, hoa lá “chụp hình lên rất đẹp”. Tất nhiên không thể không nói tới Đá Ba Chồng, Rừng Sác, thác Giang Điền… “Nếu mọi người thích đi để hiểu và khám phá các vùng miền khác nhau thì Đồng Nai là điểm đến hết sức thú vị”, Quỳnh khẳng định. “Những người bạn Sài Gòn rất thích đi về huyện của tôi để đi chơi sông. Đó là những nhánh sông rất tĩnh lặng, không nguy hiểm. Có cứu hộ, phục vụ món ăn đồng quê. Tôi nói trời ơi có cái gì đâu, cơ mà các bạn tôi thích lắm. Ở Sài Gòn từ nhỏ đến lớn có được tắm sông đâu”!

Đến từ trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, Bảo Ngọc giới thiệu chợ nổi Cái Răng. “Chợ nổi đông nhất vào sáng sớm. Thương lái 4-5h sáng đã họp chợ rồi. Mình đi giờ đấy cũng được nhưng ra sông rất lạnh. Sáng lạnh quá làm ly cà phê sữa đá, nói đùa thôi mọi người muốn uống nóng thì uống” cô cười. “Cảnh buôn bán tấp nập, bà con quăng hàng từ ghe này sang ghe khác. Ghe này lại móc vào ghe kia. Mọi người sống trên ghe luôn, nuôi cả chó. Tầm 7h, chợ đã bắt đầu tan, chỉ còn mấy ghe lẻ tẻ, không sinh động như trước”. Thời gian gần đây Ngọc đi chợ nổi Cái Răng khá thường xuyên vì cô và một nhóm bạn sinh viên đang tiến hành thực hiện dự án thu gom rác thải trên sông bằng máy tự động, điều khiển qua ứng dụng điện thoại. Đây là một trong 5 dự án xuất sắc nhất trong một cuộc thi chống biến đổi khí hậu do CHANGE tổ chức. n

Đến quê hương… của người đẹp! ảnh 1

Lê Thị Tường Vy (trái) mời các bạn về Quảng Ngãi, nơi có nhiều bãi biển tự nhiên, hoang sơ tha hồ picnic, cắm trại. Tường Vy đang học năm 2 khoa Du lịch ĐH Nam Cần Thơ và nóng lòng chờ tới năm 3 để được nhà trường cho đi khám phá khắp đất nước. Cô chọn ngành du lịch để có thể quảng bá vẻ đẹp Việt Nam tới các bạn quốc tế. Lê Nguyễn Bảo Ngọc (phải) có “may mắn” ở cạnh nhà của cố nghệ nhân Thành Giao chuyên món vịt nấu chao nấu bằng nước dừa tươi nổi tiếng nhất Cần Thơ. “Người trong showbiz hay về đây ăn”, cô quảng cáo. Những món đáng lưu ý tiếp theo: bánh tét, bún mắm mà phải quán Dạ Lý…

MỚI - NÓNG