Đêm nhạc Duy Mạnh - Tuấn Hưng như họp fan

TPO - Đêm nhạc của "Anh em kết đoàn" thu về 620 triệu đồng từ tiền đấu giá các vật phẩm ngay tại sân khấu. Trước đó, BTC đã bỏ ra 3 tỷ đồng chuyển thẳng vào quỹ của MTTQ để có được Duy Mạnh và Tuấn Hưng trên cùng một sân khấu. Tuy nhiên phần âm nhạc có vẻ chưa được đầu tư đáng kể, khiến một số khán giả chưa hài lòng.

Góp thêm 620 triệu đồng ủng hộ đồng bào

Khi chương trình đi gần về cuối, BTC đã mang một bức tranh hoa sen (làm từ hoa và lá sen thật đã được xử lý) lên sân khấu cho khán giả đấu giá, khởi điểm 28 triệu đồng.

Người thắng bức tranh trả 320 triệu đồng tên Tuân cho biết anh hâm mộ hai ca sĩ từ hồi học lớp 9. Anh cũng chính là đại diện của một trong những nhà tài trợ cho đêm nhạc.

Đêm nhạc Duy Mạnh - Tuấn Hưng như họp fan ảnh 1

Bức tranh hoa sen được trao cho người đấu giá thành công. Ảnh: Trọng Tài

Vật phẩm tiếp theo là 2 kỷ niệm chương đánh dấu hai giải thưởng ca nhạc của hai ca sĩ, giá khởi điểm 20 triệu đồng. Nhưng Tuấn Hưng đã tức thì tự nâng lên 50 triệu đồng, tuyên bố: “Nếu không ai lấy thì tôi lấy”.

Nhưng sau một hồi trả giá từ khán giả, trong đó có vài người đấu hụt tranh hoa sen, cuối cùng 2 kỷ niệm chương đã cán đích với giá 300 triệu đồng. Nam khán giả thắng cuộc đưa cả vợ lên chia sẻ, xin vợ 200 triệu đồng để đấu bức tranh nhưng không thành mới xin tiếp 100 triệu đồng để… được lên sân khấu chụp ảnh với hai thần tượng.

Tuấn Hưng bèn đáp: “Sự quyết liệt bạn dành cho 2 sản phẩm đấu giá không phải vì yêu thương hai nghệ sĩ mà chính là tinh thần đóng góp cho đồng bào. Thực sự trân trọng và cảm động điều mà hai bạn làm. Thời điểm kinh tế khó khăn, bỏ ra 300 triệu đồng phải nói tình yêu quê hương đất nước, đồng bào rất lớn”.

Đêm nhạc Duy Mạnh - Tuấn Hưng như họp fan ảnh 2

Kỷ niệm chương của hai ca sĩ cũng tìm được chủ nhân xứng đáng. Ảnh: Trọng Tài

Duy Mạnh sau khi nhấn mạnh tầm quan trọng của MTTQ và Hội Chữ thập đỏ bèn mời người mà anh đối đầu 6-7 năm trước - MC Phan Anh - lên sân khấu.

Đúng như giao hẹn mấy ngày trước đó trên Facebook: “Để ủng hộ bà con lũ lụt, tớ rất mong bên BTC mời thêm cả MC Phan Anh tham gia chương trình. Chúng ta cùng vui với âm nhạc, với khán giả bỏ qua hết tất cả, không nhắc lại những chuyện cũ nữa...”.

Phan Anh nói với Duy Mạnh “điều chưa bao giờ nói”: “Phan Anh chưa bao giờ phản ứng lời của anh Mạnh. Nay có mọi người ngồi đây em phải nói rất giận và ấm ức…”.

Những tưởng Phan Anh trút giận lên Duy Mạnh vì căng thẳng năm xưa nhưng MC chuyển hướng. Hóa ra anh ấm ức vì được mời đến mà không biết vai trò của mình là gì. Anh lên sân khấu giống như chỉ để xác nhận với mọi người sự có mặt của mình chứ không tham gia dẫn, kể cả màn đấu giá.

Cuối bài phát biểu, Phan Anh gọi Duy Mạnh là “đại sứ của MTTQ” và nói: “Chuyện của đôi ta bắt đầu từ hôm nay”.

Đêm nhạc Duy Mạnh - Tuấn Hưng như họp fan ảnh 3

Phan Anh tham gia Anh em kết đoàn với tư cách khán giả. Ảnh: Trọng Tài

Kế đó là phát biểu và lời cảm ơn đầy xúc động của nhà tổ chức, rồi lần lượt các nhà tài trợ lên sân khấu. Bỗng Tuấn Hưng nói to: “Chương trình chưa hết, mời anh chị ở lại… Nhờ các anh bảo vệ đóng cửa lại. Làm gì có chuyện đến dễ đi về dễ thế. Chương trình vẫn còn những tiết mục hay phía sau”.

Nhưng ca sĩ cũng phải thông cảm cho khán giả tại chỗ, trong tình cảnh ướt át mà lại không được xem ca nhạc thì đi về kể cũng đúng thôi.

Hết màn tri ân, Tuấn Hưng tiếp tục đơn ca 2 bài, giọng có vẻ sung hơn phần đầu. Chương trình kết thúc bằng màn song ca bài hát vừa công bố của Duy Mạnh Sát cánh bên nhau để “tôn vinh những người lính đã hỗ trợ đồng bào vượt qua bão lũ”.

Đêm nhạc Duy Mạnh - Tuấn Hưng như họp fan ảnh 4

Duy Mạnh và Tuấn Hưng nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả tại chỗ. Ảnh: Trọng Tài

Chất lượng chưa như kỳ vọng

Khi chương trình vừa kết thúc liền xuất hiện vài bình luận của khán giả (xem qua livestream) về giọng hát của hai ca sĩ cũng như chất lượng âm thanh của chương trình.

Nhưng thực sự để có một live show đúng nghĩa, ca sĩ phải tập thể lực và giữ giọng trong 2-3 tháng. Nên nếu coi đây là một dịp họp fan của Duy Mạnh và Tuấn Hưng để gây quỹ ủng hộ đồng bào bão lũ thì sẽ thấy hiệu quả mà sự kiện đạt được.

Người vì hâm mộ họ mà đến chắc sẽ không xét nét. Vấn đề là chương trình lại rất được chú ý, thu hút cả những khán giả khách quan theo dõi qua livestream…

Hơi tiếc là thời tiết không được như ý. Tuy nhiên trong khi chương trình diễn ra, Tuấn Hưng đã vài lần cầu trời đừng mưa, đưa mây đi chỗ khác… Và trời cũng tỏ ra chiều lòng anh, chương trình hoàn tất mới cho mưa lớn.

Như Tuấn Hưng chia sẻ anh và BTC hoàn toàn làm việc qua điện thoại, đến giờ mở màn mới gặp nhau nên “chương trình còn nhiều sai sót, mong khán giả lượng thứ, bỏ qua”.

Nhà tổ chức cũng cho biết chỉ có đúng 5 ngày từ ý tưởng thiết kế tới dựng sân khấu và đã cùng ê-kíp thức suốt nhiều đêm để thực hiện “kỳ tích” này.

Con số hơn một triệu lượt xem chương trình qua kênh YouTube của Tuấn Hưng ngay khi Anh em kết đoàn kết thúc khẳng định sức nóng của chương trình.

Tin liên quan