Để tang cừu Shrek

Để tang cừu Shrek
TP - Nhiều người dân New Zealand hôm 7-6 để tang con cừu Shrek không bị cắt lông trong nhiều năm qua.

Shrek thu hút sự chú ý của công chúng từ năm 2004 sau khi nó trốn vào trong một hang núi để không bị cắt lông trong lễ xén lông cừu hằng năm.

Sau 7 năm lẩn trốn liên tục, Shrek được tìm thấy với bộ lông dày nặng 27 kg (ảnh), gấp 5 lần lượng lông của một con cừu khác cùng tuổi. Câu chuyện về Shrek được phát trên truyền hình và là nguồn cảm hứng cho các nhà văn viết nên 3 cuốn sách. 

Shrek được nuôi dưỡng trong trang trại Bendigo gồm 17.000 con cừu ở New Zealand. Sau khi Shrek trở nên nổi tiếng, ông John Perriam, chủ trang trại, nhường căn lều ông đang ở cho Shrek, đồng thời cử người chăm sóc riêng cho nó.

Ngày 7-6, Shrek chết do một bệnh nan y khi vừa tròn 17 tuổi. Tin về chết của Shrek khiến nhiều độc giả trên mạng Internet dồn dập gửi lời chia buồn đến chủ trang trại. Ông Perriam cho biết, sẽ tổ chức một lễ tang lớn cho Shrek, sau đó rải tro hài cốt của nó lên trên đỉnh núi Cook cao nhất New Zealand.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG