David Villa - “Con chấy” dễ thương của Tây Ban Nha

David Villa - “Con chấy” dễ thương của Tây Ban Nha
TP - Là cầu thủ đầu tiên của Euro 2008 lập được cú hat-trick ngay ở lượt trận thứ nhất của vòng bảng nên không có gì ngạc nhiên khi David Villa nhận được sự tán dương nhiệt liệt từ báo chí và người hâm mộ sau chiến tích này.

Được biết tới với biệt danh El Guaje (Con chấy), Villa là một trong những chân sút nổi tiếng nhất hiện nay của bóng đá Tây Ban Nha.

Mùa giải vừa qua CLB Valencia của Villa đã thi đấu không thành công nhưng tài năng của tiền đạo này vẫn được ghi nhận và đó là lý do khiến HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Luis Aragones đặt niềm tin tuyệt đối vào “con chấy”.

Trước ngày khai mạc Euro 2008, Villa đã khiến cả Tây Ban Nha nín thở khi bị dính chấn thương trong một buổi tập nhưng cuối cùng Villa vẫn kịp thời bình phục để có mặt trong đội hình xuất phát.

Với ba bàn thắng và thực hiện đường chuyền quyết định dẫn tới bàn còn lại, Villa thực sự là ngôi sao sáng nhất bên phía Tây Ban Nha khi họ thực hiện chiến thắng huỷ diệt với tỷ số 4-1 trước đội tuyển Nga.

Tranh bóng với trọng tài

Có một chi tiết khá thú vị là sau khi kết thúc trận đấu, Villa cố gắng tìm cách giữ lại quả bóng để làm kỷ niệm nhưng lúc đầu không được trọng tài chính người Áo Konrad Plautz chấp thuận.

Villa tiết lộ: “Tôi muốn phát khùng vì trọng tài không muốn để tôi giữ lại quả bóng. Rất may nhờ có khả năng Anh ngữ xuất sắc của Pepe Reina, (thủ môn số hai của đội tuyển Tây Ban Nha đang chơi bóng tại Anh cho Liverpool) đã tới giải thích với trọng tài và cuối cùng tôi được mang bóng về”.

Tuy nhiên, Villa lại không nhận lấy sự tán thưởng của dư luận về phía mình mà nhường nó cho Fernando Torres, tiền đạo đã thực hiện đường chuyền với tinh thần cực kỳ đồng đội để Villa ghi bàn đầu tiên.

Sau khi ghi bàn thắng thứ ba của mình, Villa đã chạy thẳng tới băng ghế huấn luyện, nơi Torres đang ngồi, để chia vui với Torres. Villa giải thích:

 “Tôi muốn dành tặng bàn thắng thứ ba của mình cho anh ấy vì cả hai bàn thắng đầu tiên của tôi đều có công rất lớn của Torres. Bàn đầu tiên thì ai cũng thấy rất rõ rồi, còn bàn thứ hai là nhờ anh ấy tạo ra khoảng trống để Andres Iniesta chọc khe”.

Khác với Villa, Torres đang trải qua một thời kỳ tương đối khó khăn, khi Torres đã không ghi được bàn thắng nào cho đội tuyển Tây Ban Nha suốt từ tháng 7 năm ngoái và đó là lý do khiến Villa muốn san sẻ niềm vui cho người đồng đội đang chịu nhiều sức ép.

Cũng theo Villa, anh cảm thấy hạnh phúc vì Tây Ban Nha giành chiến thắng nhiều hơn là thành tích trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick tại Euro 2008. Villa tâm sự: “Tôi rất hài lòng với mọi việc, đặc biệt là với ba điểm đầu tiên mà chúng tôi có được.

Tất cả chúng tôi đều biết rằng khởi đầu bằng một chiến thắng sẽ có ý nghĩa sống còn như thế nào và chúng tôi đã làm được như thế. Dĩ nhiên tôi rất sung sướng với ba bàn thắng mà mình ghi được nhưng đó là phận sự mà tôi phải làm”.

Theo nhật báo thể thao Tây Ban Nha Marca, kể từ World Cup 1990, khi Michel lập hat-trick vào lưới Hàn Quốc, không có một chân sút nào từ xứ sở đấu bò tót lặp lại được chiến tích này, cho tới ngày 11/6/2008, khi Villa xuất hiện.

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.
Hà Nội làm tiếp đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy hơn 8.500 tỷ đồng
Hà Nội làm tiếp đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy hơn 8.500 tỷ đồng
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố Hà Nội tiến độ lập báo cáo và đề xuất chủ trương đầu tư 10 dự án đầu tư công và 1 dự án tư theo hình thức PPP (đối tác công - tư) để hoàn thiện và thực hiện trong thời gian tới, trong đó có dự án đường trên cao Vành đai 2 từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy.