Đấu sớm vòng 8 chiều 21/4: Lấy điểm trên sân khách

Đấu sớm vòng 8 chiều 21/4: Lấy điểm trên sân khách
TP - Với quá nhiều bất lợi khi đến làm khách trên sân các đại gia, mấy ai có thể ngờ cả Hòa Phát HN lẫn TCDK.SLNA lại có thể tìm được “đường sống” từ “đất chết”.
Đấu sớm vòng 8 chiều 21/4: Lấy điểm trên sân khách ảnh 1
Tài Em không vượt qua được Như Thuật trong trận đấu trên sân Long An

Thậm chí họ còn bắt chủ nhà chạy bở hơi tai cùng chút may mắn mới giữ lại được 1 điểm trên sân nhà.

B.Bình Dương – Hòa Phát.HN 1-1: Suýt thắng

Ra quân với đội hình mạnh nhất, các cầu thủ Bình Dương chẳng mấy khó khăn để dồn ép các học trò của người thày cũ Vương Tiến Dũng vào thế chống đỡ vất vả.

Ngay phút thứ 9, chủ nhà đã có cơ hội vượt lên với hai pha dứt điểm liên tiếp của Vũ Phong, người hùng góp công lớn trong chiến thắng 2-0 của Olympic VN trước đối thủ Oman hồi giữa tuần. Đáng tiếc các cú sút của anh đã không vượt qua được tầm cản phá của thủ môn Mạnh Dũng.

Trong thế trận bị dồn ép, đội khách lại bất ngờ có bàn dẫn trước ở phút 43. Trong một pha phản công, Williams chuyền dài cho Das Silva phá bẫy việt vị thoát xuống xỉa bóng qua tay thủ môn Thế Anh ghi bàn cho HPHN.

Trước đó, tiền đạo Williams cũng một cú sút phạt hàng rào và một pha đánh đầu hiểm hóc đều bị Thế Anh cản phá được.

Nửa cuối trận đấu, chủ nhà tiếp tục dồn ép đội khách nhưng trước sự chống trả quyết liệt của đối phương, họ cũng chỉ tìm được một cú sút dội cột dọc của “sát thủ” Amaobi ở phút 53.

Mãi tới phút 81, pha phối hợp của cặp tuyển thủ Vũ Phong-Anh Đức, để Anh Đức bay người đánh đầu chính xác mới giúp đội chủ nhà giữ lại 1 điểm.

ĐT.LA – TCDK.SLNA 0-0: Thịnh “đen” lấy may

Kết quả vòng 8 giải hạng Nhất QG 2007

Vạn Hoa Hải Phòng - Tây Ninh: 0-0; Than Quảng Ninh - ĐMN.Sài Gòn: 4-0; QK4 - Cần Thơ: 0-0; QK5 - An Giang: 1-0; Đồng Nai - Thể Công.V: 0-0; Quảng Nam - XM.V.Ninh Bình: 1-1

Chỉ còn lại một cái tên Huy Hoàng quen thuộc ở hàng thủ đội khách nên chẳng mấy khó khăn Việt Thắng đã phá bẫy việt vị thành công ngay ở phút thứ 9 để băng xuống đối mặt thủ môn Hồng Sơn. Rất may, Hồng Sơn rất kinh nghiệm băng ra can thiệp kịp thời tránh cho đội nhà bàn thua sớm.

Huy Hoàng đã phát huy rất tốt vai trò HLV phó của mình trên sân để chỉ đạo các cầu thủ trẻ ngăn chặn thành công những nỗ lực ghi bàn của đội chủ nhà. Vì vậy, dù ép sân, số cơ hội có thể thành bàn trong cả trận của đội chủ nhà chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay.

Không những vậy, nếu quyết đoán hơn, Valdinei đã có thể tận dụng cơ hội thủ môn Santos phát bóng dội lưng đồng đội bật lại để mang về 3 điểm cho đội nhà ở phút 79.

Dù vậy, 1 điểm có được ở trận này cũng giúp thày trò HLV Thịnh “đen” vững tâm hơn.

MỚI - NÓNG