Đập nát ti vi vì đội Hà Lan bị loại

Đập nát ti vi vì đội Hà Lan bị loại
Có quá nhiều kiểu say bóng đá, nhưng “hâm mộ“ đội bóng "ruột" của mình như Phạm Văn D, ở đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương bằng cách: đập nát ti vi của nhà mình quả là hơi hiếm.

Chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của "cơn lốc da cam" ở bảng C Vòng Chung kết EURO 2008, khi quật ngã đương kim vô địch thế giới Italia với tỉ số 3-0 và cho đương kim Á quân thế giới Pháp lấm bụng với tỷ số 4-1, anh Phạm Văn D rất hài lòng với đội bóng "ruột" của mình.

Khi Hà Lan chiếm ngôi đầu bảng D tiến vào tứ kết gặp chú gấu Misa, anh D đã tin tưởng vào một chiến thắng nữa của "cơn lốc da cam". Trái bóng chưa lăn, anh đã tuyên bố xanh rờn: "Quả này, Hà Lan lại cuốn phăng Nga với tỉ số 3-0".

Nhưng sau 120 phút thi đấu, chứng kiến đội bóng thân yêu thất bại cay đắng với tỷ số 1-3 trước đội tuyển Nga, lại bị cô vợ trêu: "Đá thế thì về nước sớm là đúng", thế là "bất ngờ" bắt đầu nổi lên, anh Phạm Văn D hầm hầm tiến về phía chiếc ti vi và "rầm", chiếc LG 29 inch tắt lịm.

Trước ánh mắt tròn xoe của vợ, cùng thằng con trai năm nay lên lớp 4, anh chàng không nói không rằng, lẳng lặng đi ngủ. Quá bực mình với thái độ cáu giận của chồng, phần thì tiếc nuối chiếc ti vi, chị T, vợ anh, ấm ức đến sáng và ra nghị quyết: "nghỉ xem bóng đá với ông xã hết mùa EURO 2008".

Trước cuộc "Chiến tranh lạnh" có nguy cơ diễn ra, trưa hôm sau, anh D chuộc lỗi bằng cách mang về nhà chiếc Sony 29 inch và cười cầu hoà với vợ " Tối nay vợ chồng mình cùng thằng nhóc xem tiếp trận Italia -Tây Ban Nha".

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG