Đảo chính Myanmar: Cô gái bị cảnh sát bắn vào đầu khi đi biểu tình đã qua đời

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Nếu được quân đội xác nhận, đây sẽ là trường hợp tử vong đầu tiên kể từ sau khi các cuộc biểu tình phản đối đảo chính nổ ra trên khắp Myanmar.

Mya Thwate Thwate Khaing - một cô gái 20 tuổi bị bắn vào đầu hồi tuần trước khi đang tham gia biểu tình ở thủ đô của Myanmar đã qua đời hôm nay, 19/2, theo thông tin từ gia đình.

“Tôi cảm thấy rất buồn và không còn gì để nói”, Ye Htut Aung, một người anh của Mya Thwate Thwate Khaing nói qua điện thoại.

Bệnh viện nơi Khaing điều trị cũng xác nhận thông tin cô đã qua đời.

“Thời điểm tử vong là 11 giờ sáng”, một bác sĩ nói, nhưng từ chối tiết lộ danh tính. “Chúng tôi đã đưa thi thể của cô ấy đi giám định.”

Mya Thwate Thwate Khaing đã phải nhập viện điều trị từ sau ngày 9/2, khi cô bị bắn bởi thứ mà bác sĩ nói là một viên đạn thật trong cuộc biểu tình phản đối đảo chính ở thủ đô Nay Pyi Taw.

Quân đội Myanmar hiện chưa xác nhận thông tin Khaing qua đời. Nhưng trước đó, phát ngôn viên quân đội Zaw Min Tun cho biết Khaing đã bị bắn và cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Nữ nhân viên cửa hàng tạp hóa nằm trong số hàng trăm nghìn người trên khắp Myanmar đã xuống đường bày tỏ sự phẫn nộ trước việc nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự.

Bà Aung San Suu Kyi và các nhân vật cấp cao khác của đảng cầm quyền đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích vào sáng sớm 1/2.

Trước đó, Ye Htut Aung nói với Reuters rằng gia đình - mặc dù ủng hộ các cuộc biểu tình - đã thúc giục Khaing không xuống đường vì sợ bạo lực.

Lần cuối cùng nói chuyện với Khaing, Ye Htut Aung cảnh báo cô nên tránh xa đám đông để đề phòng nguy hiểm.

“Em sẽ làm gì nếu cảnh sát nổ súng”, Aung hỏi. “Không, họ không bắn đâu. Kể cả có thì cũng không sao đâu”, Khaing nói.

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, đơn vị thông tin True News của quân đội cho biết lực lượng an ninh chỉ sử dụng vũ khí không gây chết người.

Đảo chính Myanmar: Cô gái bị cảnh sát bắn vào đầu khi đi biểu tình đã qua đời ảnh 1

Di ảnh của Mya Thwate Thwate Khaing. Ảnh: The Guardian

Đoạn video được đăng lên Facebook và được Reuters xác minh cho thấy Khaing đứng ở hàng đầu của đám đông biểu tình và đối mặt với cảnh sát chống bạo động.

Mặc áo phông đỏ và đội mũ bảo hiểm, Khaing bị vòi rồng quật ngã. Một người phụ nữ bên cạnh nắm lấy tay cô và cố gắng dẫn cô đi. Khi họ quay lưng lại, có một phát súng và Khaing ấy ngã nhào xuống đất. Cảnh sát sau đó tiếp tục “dìm” đám đông bằng vòi rồng khi họ cố gắng chăm sóc cho Khaing.

Ye Htut Aung cho biết quân đội đã cố gắng đưa em gái anh đến bệnh viện của quân đội để điều trị, nhưng gia đình đã từ chối.

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG