Đạo chích bệnh viện hoành hành

Đạo chích bệnh viện hoành hành
TP- Các bệnh viện lớn ở TP Hồ Chí Minh không chỉ gồng mình giải quyết tình trạng quá tải những tháng cuối năm mà giờ đây họ phải đối mặt với nạn đạo chích hoành hành dữ dội.

Các biển cảnh báo “đề phòng trộm cắp” dán nhan nhản khắp nơi tại các bệnh viện vẫn không đủ sức giúp người bệnh và thân nhân cảnh giác.

Đạo chích bệnh viện hoành hành ảnh 1
Nơi đăng ký sổ khám bệnh ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP Hồ Chí Minh thường xảy ra nạn móc túi Ảnh: Lê Nguyễn

Ngàn lẻ một “chiêu” móc tiền

Bệnh nhân và thân nhân trong Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh luôn ám ảnh bởi nạn đạo chích.

Mặc dù đã được nhiều người cảnh báo, nhưng ngày 16/11, chị Ngọc Như ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đưa chồng lên Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật ngoại lồng ngực cũng bị đạo chích là một phụ nữ giả danh người bệnh lừa lấy 3 triệu đồng và chiếc điện thoại di động.

Sự việc xảy ra chớp nhoáng khiến chị Như không kịp trở tay. Theo chị Như, khoảng 6 giờ chiều, khi chị đang nằm thiu thiu ở ghế đá trong bệnh viện thì bất chợt có một phụ nữ giả vờ đi nhặt rác ngang  qua. Không để ý chị tiếp tục nằm ngủ. Thế nhưng chỉ ít phút sau, giỏ xách của chị đã bị dao lam rạch một đường dài.

Gắn bó với cương vị Đội trưởng Đội bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy từ nhiều năm nay, anh Trần Thanh Dũng chứng kiến hàng trăm vụ đạo chích móc túi người bệnh, có vụ tóm được, có vụ phải báo công an nhờ can thiệp, có vụ như chị Như đành bó tay.

Anh Dũng kể: Ngày 17/11, một bệnh nhân đến nhờ Đội bảo vệ của anh giúp vì bị một xe ôm đến bắt chuyện rồi lừa tiền. Một thủ đoạn khác mà anh Dũng từng phát giác đó là giả danh người thăm bệnh, sau đó đến các phòng bệnh ra tay lấy tiền và điện thoại.

Ngày 21/10 vừa qua, Đội bảo vệ bệnh viện đã bắt được Nguyễn Thị Hoa (43 tuổi, ở quận 5) khi Hoa vào lấy tiền của bệnh nhân.

Tại trại 25 (khu dành cho người nhà của bệnh nhân chấn thương sọ não) ở Bệnh viện Chợ Rẫy, kẻ gian thường trà trộn vào giả làm người nhà bệnh nhân để lừa đảo.

Chị Ny- nhà ở Hàng Gòn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai trong khi ngồi chờ tin người em bị chấn thương sọ não đang nằm trong phòng cấp cứu thì có một phụ nữ tên Hoa đến tâm sự.

Người phụ nữ này cho biết bà ta cũng đang nuôi chồng bị chấn thương sọ não  và rủ chị Ny đi chùa để cầu khẩn. Sau khi đến chùa, chị Ny được mời uống nước và sau đó thì mê man. Kẻ gian lấy của chị Ny toàn bộ tiền bạc, điện thoại, giấy tờ tùy thân.

Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ ở quận 3, bệnh viện Nguyễn Trãi ở quận 5 và Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, thỉnh thoảng người bệnh và thân nhân đều thấy xuất hiện 2 “bệnh nhân” là phụ nữ, một ăn mặc sang trọng và một bộ dạng rách rưới, thiểu não.

Họ thường lui tới khu vực khám bệnh đông người, sau đó người phụ nữ rách rưới lân la van xin những người bệnh vì đang mang căn bệnh hiểm nghèo.

Người phụ nữ sang trọng đi cùng liền rút ra tờ 50.000 đồng cho để “mồi” người khác và không quên buông những lời dịu ngọt như “lá lành đùm lá rách”, “cứu người thì trời cứu mình”. Chiêu bài trên được lặp đi lặp lại ở các bệnh viện khi họ đến.

Cảnh giác - Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

Rất cảnh giác khi vào Bệnh viện Nhi Đồng 1, nhưng chị Thảo ở Bình Định vẫn bị kẻ gian rạch túi lấy mất 5 triệu đồng. Theo bảo vệ bệnh viện này, vì tình trạng mất cắp diễn ra liên tiếp nên họ đã dán biển cảnh báo: “Coi chừng kẻ gian”, vậy nhưng ngày nào cũng có người bệnh và thân nhân đến cầu cứu vì bị kẻ gian lấy cắp.

Theo ông Sáng- Đội trưởng Đội bảo vệ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh thì từ đầu năm đến nay bảo vệ đã tóm được 10 vụ kẻ gian trộm cắp trong khuôn viên bệnh viện, cả 10 vụ đều giao cho Công an phường 10, quận 10 xử lý. Tuy nhiên, đâu lại vào đấy, sau khi xử phạt xong đạo chích vẫn hoạt động trở lại.

Không chỉ bệnh nhân, thân nhân nuôi bệnh bị trộm “viếng thăm” mà ngay cả điều dưỡng, bác sĩ trong bệnh viện cũng rước họa. Sự việc vừa xảy ra ngày 19/11 tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Lợi dụng phòng thay đồ của nhân viên điều dưỡng bị hỏng quạt gió, kẻ gian đã lọt vào đây sau khi trèo tường rồi cuỗm mất 3 triệu đồng cùng với chiếc điện thoại của điều dưỡng Phan Thị L. Sự việc sau đó đã được báo cho lãnh đạo bệnh viện nhưng mọi điều tra đều vô vọng.

Bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng họ luôn “điểm mặt” một số đối tượng khả khi và theo dõi nhưng do lực lượng mỏng, lượng bệnh nhân và người thăm nuôi quá lớn nên   bó tay mỗi khi xảy ra trộm cắp.

Anh Trần Thanh Dũng cho biết: Trong 10 tháng đầu năm 2008, Bệnh viện Chợ Rẫy đã bắt quả tang 54 vụ trộm cắp tài sản của người bệnh. Phát hiện vào bệnh viện vi phạm nội quy gần 200 vụ, chuyển công an phường 12, quận 5 xử lý 55 vụ.

Thu hồi và trả lại cho bệnh nhân 35 chiếc mũ bảo hiểm, 15 chiếc điện thoại di động và 5 xe gắn máy cùng 2 chỉ vàng. “Bệnh viện ngày nào cũng tiếp nhận 35 nghìn lượt người ra vào mỗi ngày và 6.000-7.000 người thăm khám nhưng chỉ có 20 bảo vệ phải túc trực 20 khoa thì không sao quán xuyến hết”- Anh Dũng cho biết.

Tại Bệnh viện Bình Dân TP Hồ Chí Minh cũng có hơn 10 bảo vệ nhưng theo anh nguyễn Thanh, họ còn làm nhiều việc khác chứ không thể chỉ đeo bám đối tượng nghi vấn. Vì vậy, người bệnh luôn cảnh giác cao độ là điều tốt nhất để bảo vệ mình và tài sản.

MỚI - NÓNG