Đắng lòng những vụ hạ sát người yêu

Đắng lòng những vụ hạ sát người yêu
Yêu nhau say đắm, sống với nhau như vợ chồng nhưng khi xảy ra mâu thuẫn, họ sẵn sàng hạ sát lẫn nhau để kết thúc tình yêu.

Thời gian qua, những vụ án như hất bom xăng rồi châm lửa đốt, mang mìn đến đám cưới người yêu cũ rồi cho nổ tung, giết người sau khi mới quan hệ hoặc đâm chết người yêu rồi nhận lỗi trên facebook… khiến dư luận bức xúc và đau lòng.

Mối tình ngang trái kết thúc bằng cảnh người thiệt mạng, kẻ tù tội... hơn thế, đó còn là nỗi đau tột cùng mà các đôi nam nữ mang lại cho gia đình, người thân sau những tháng ngày yêu đương say đắm.

Hạ sát người yêu cũ rồi khai nhận trên facebook

Đặng Văn Khuyến. Ảnh: VNE
Đặng Văn Khuyến. Ảnh: VNE.

“Chào các bạn, mai mình đi tù… Cuộc sống như một củ hành bóc ra thấy mùi hăng, bóc xong rồi thấy lệ tràn mi” – đó là những lời lẽ mà kẻ thủ ác si tình Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, ngụ tại Thừa Thiên - Huế) khai nhận trên facebook sau khi xuống tay đâm chết người yêu cũ tại quán cơm.

Yêu chị Lê Thị Thuý Hằng (ngụ ở Thừa Thiên – Huế) 6 năm từ hồi còn là sinh viên, khi ra trường Khuyến bị bỏ rơi khi chị Hằng có người khác.

Nhiều lần năn nỉ nhưng chị Hằng một mực dứt áo ra đi, tình yêu trong Khuyến hóa thành nỗi thù hận, hắn thường xuyên đe dọa người yêu cũ, hoảng sợ nên cô gái này đi báo công an.

Chiều 13/4, chị Hằng đến trụ sở công an phường 22 quận Bình Thạnh để khai báo, khi ra về, Khuyến dùng xe máy đuổi theo.

Thấy vậy Hằng hoảng hốt chạy vào quán cơm tại giao lộ Phú Mỹ - Ngô Tất Tố (phường 22, quận Bình Thạnh) trốn. Khuyến gạt chống xe, xách dao lao theo truy sát và chém nhiều nhát vào cô gái khiên cô tử vong trên đường đi đến bệnh viện.

Thú nhận trên facebook, hắn kể về những kỷ niệm ngày còn yêu nhau và thản nhiên nhận tội. Trong khi đó, gia đình, người thân và bạn bè cô gái xé lòng tiễn cô về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm uất hận và đau thương tột cùng.

Thiêu sống bạn gái vì bị cự tuyệt

Hiện trường nơi nạn nhân bị thiêu sống. Ảnh Internet.
Hiện trường nơi nạn nhân bị thiêu sống. Ảnh Internet..

Vốn xinh đẹp, giỏi giang, Phan Thị Hải Yến (23 tuổi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) được nhiều người đàn ông theo đuổi. Đặc biệt là từ ngày đi làm thêm tại quán cà phê Dòng Thời Gian (đường Lê Đình Dương, quận Hải Châu),Yến được nhiều người để ý, trong đố có Nguyễn Phước Thành (SN 1980, làm nghề sơn xe ô tô, trú tại phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Yêu đơn phương, Thành nhiều lần gặp chị Yên bày tỏ tình cảm, chị Yến từ chối vì bản thân đã có người yêu.

Tháng 4/2013, Yến chuẩn bị tốt nghiệp trung học, hai bên gia đình gặp gỡ và chuẩn bị tổ chức cưới cho 2 người. Thành biết tin nên nhiều lần đến năn nỉ, thậm chí hăm dọa nhưng không thành.

Bực tức và ghen tuông, Thành nảy ra ý định trả thù. Tối 20/4, khi đi làm về, Thành ghé mua xăng, biết chị Yến đang ở quán cà phê Dòng Thời gian nên Thành đến trước cửa quán gọi điện cho chị Yến ra, đổ xăng lên người, châm lửa đốt rồi chạy trốn.

Chị Yến không kịp kháng cự, bị thiêu sống ngay trước cửa quán và bị thương nặng. Một ngày sau đó, cô tử vong trong sự đáu đớn, uất ức của người thân và người chồng sắp cưới.

Thành bỏ ra Nghệ An để trốn nhưng sau đó đã ra công an thừa nhận tội ác mà mình gây ra.

Kích nổ mìn trong đám cưới người yêu cũ

Hiện trường vụ nổ mìn làm đôi nam nữ thương vong. Ảnh: Tiền phong
Hiện trường vụ nổ mìn làm đôi nam nữ thương vong. Ảnh: Tiền phong.

Khi sự việc kinh hoàng ở Đà Nẵng chưa lắng lại, dư luận lại phải tiếp tục chứng kiến sự việc đau lòng ở Hải Dương khi một cô gái mang mìn đến đám cưới người yêu cũ kích nổ rồi thiệt mạng.

25 tuổi, cô V.T.T. (SN 1987 ở Viêm Khê, Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) - nhân viên kế toán ở Hà Nội đã từng có mối quan hệ tình cảm anh T.V.C. (SN 1984, ở thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Từng yêu nhau say đắm, anh C. nhiều lần dẫn chị T. về giới thiệu với gia đình, hẹn ngày nên duyên chồng vợ. Nhưng sau đó, mâu thuẫn nảy sinh, hai người phải chia tay.

Ngày 20/4, anh T. tổ chức hôn lễ với một cô gái khác tại Hải Dương. Biết tin này, lòng ghen tuông và uất hận trong chị T. trỗi dậy, T. quyết định chuẩn bị thuốc nổ cài ở xe máy rồi xuống đám cưới của anh T.

Chiều 20/4, khi đã xong hôn lễ, anh C. gặp chị T. rồi đưa chị T. ra về. Vừa ra đến cửa, một tiếng nổ chát chút bất ngời vang lên từ phần sau của chiếc xe máy, chị T. và anh C. ngã gục.

Chị T. tử vong ngay sau đó, công an vào cuộc điều tra và xác định chính người này là gây ra vụ việc nên không khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Trong khi đó, anh C. hiện đang phải chữa trị trong tình trạng đa chấn thương.

Nhát kéo oan nghiệt kết thúc mối tình ngang trái

Phòng trọ nơi Hải xuống tay với người yêu.
Phòng trọ nơi Hải xuống tay với người yêu..

Mâu thuẫn từ tình cảm yêu đương cũng là nguyên nhân của vụ án mạng khiến 1 cô gái tử vong ở Hà Nội cách đây hơn 1 tháng.

Gần 10 năm yêu nhau nhưng thường xuyên xa cách, chị Phạm Anh Tuyết (SN 1983, trú tại Nguyễn Viết Xuân, Phủ Lý, Hà Nam) đặt vấn đề chia tay với người yêu là Lê Diên Hải (SN 1980, ở khu 6, Bu Cầu, Hạ Hòa, Phú Thọ) để đi trên con đường mới.

Trung tuần tháng 3/2013, hai người nảy sinh mâu thuẫn, Hải bay từ TP Hồ Chí Minh ra gặp chị Tuyết rồi 2 người thuê trọ ở chung.

Ngày 18/3, ăn cơm trưa xong, hai người quan hệ tình dục rồi hau người ngủ chung. Đang lúc mặn nồng, chị Tuyết mang nỗi tâm sự của cô gái có người yêu ở xa, trắc trở giãi bày. Nghe xong, Hải đùng đùng nổi giận.

Hai người nảy sinh cãi vã, Hải đè lên người cô gái rồi dùng tay bóp cổ khiến chị này bất động. Hải đứng dậy, tiếp tục lấy kéo đâm một vào ngực chị Tuyết rồi dùng chăn phủ kín đầu.

Kết thúc mối tình ngang trái 10 năm bằng 1 nhát kéo oan nghiệt khi vừa mới ân ái, kẻ thủ ác cướp xe máy của nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Yêu nhau say đắm, sống với nhau như vợ chồng nhưng rồi kết thúc ngang trái khi kẻ thì tù tội, người thì thiệt mạng… một thực tế nhức nhối đang diễn ra ngày càng nhiều trong xã hội ngày nay.

Xung quanh thực tế thương tâm này, VTC News đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ Tâm lý học, Chuyên gia tư vấn tâm lý - tình cảm Đinh Đoàn. Nội dung cuộc trao đổi mời bạn đọc theo dõi ở bài tiếp theo.

Theo VTC News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG