Từ ngôi sao sân cỏ đến vành móng ngựa:

“Đại gia” đùa với lửa

Thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng tham gia cá độ để tìm cảm giác mạnh?. ảnh: VSI
Thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng tham gia cá độ để tìm cảm giác mạnh?. ảnh: VSI
TP - Nói Nguyễn Mạnh Dũng là “đại gia” đá bóng chẳng sai. Nhưng đến khi Dũng “ngố” rơi vào vòng lao lý, câm lặng cúi đầu nhận tội trước vành móng ngựa, nghịch lý mới đặt ra: tại sao “đại gia” vẫn cần bán độ?

Không thiếu tiền

Dũng “ngố” là trường hợp dị biệt, khó hiểu nhất trong 9 cầu thủ V.Ninh Bình nhúng chàm vừa bị truy tố. Lâu nay, thủ môn người Hải Phòng này nổi tiếng là người không thiếu tiền.

Đá bóng, gác đền với Dũng “ngố” là niềm vui, là cái nghiệp vì đam mê chứ thủ thành này chưa bao giờ chịu gánh nặng tiền bạc. Bao nhiêu năm theo nghiệp “gác đền”, Dũng “ngố” lang bạt gần như đủ các đội bóng phía Bắc: Hải Phòng, Thể Công, Hòa Phát HN, Thanh Hóa rồi mới cập bến V.Ninh Bình bằng bản hợp đồng được đồn thổi có giá lót tay 12 tỷ đồng.

Đến với bất kỳ đội bóng nào, Dũng “ngố” cũng thể hiện chất chơi, tư cách đại gia của một ông chủ kinh doanh tàu biển. Xe cộ là chuyện muỗi, vì Dũng “ngố” thay xe như thay áo. Đôi lúc muốn thay xe cho khỏi nhàm chán, thủ thành người Hải Phòng này sẵn sàng bán rẻ cho đồng đội, đàn em, như là một cách để tạo uy tín.

Hoặc việc Dũng “ngố” mở quán nhậu tại Hải Phòng, kinh doanh như thế chỉ là cò con, vì sự thật là thủ môn này cần một chỗ để tụ họp với anh em.

Dân làng bóng từ lâu cũng biết, Dũng “ngố” có bố là chủ một doanh nghiệp kinh doanh có tiếng ở Hải Phòng. Lớn lên đã là một “thiếu gia”, năm 2003 Dũng từng khiến nhiều người kiềng nể khi sở hữu xe sang Lexus trị giá 2 tỷ đồng. Đến năm 2004, thủ thành này được thừa kế công ty gia đình để lại. Tiền bạc trở thành “chuyện nhỏ”.

Tiền không phải là gánh nặng nên đứng sau vành móng ngựa, Dũng “ngố” trả lời Hội đồng xét xử lý do bán độ mà chưa nhận tiền. “Tôi nói với đồng đội: Anh không thiếu tiền nên các em cứ chia tiền cho anh em lấy mà tiêu trước! Phần của anh, lúc nào đưa cũng chẳng vấn đề gì’”. 

Cho nên, trong 9 cầu thủ V.Ninh Bình nhúng chàm, Dũng “ngố” dẫu được xếp vào nhóm chịu trách nhiệm thứ hai, chỉ sau Đào Đức Lợi và Trần Mạnh Dũng, nhưng lại chưa hề động đến tiền thắng độ.

850 triệu thắng nhờ kèo “tài 3 hòa”, Trần Mạnh Dũng chia đều cho những cầu thủ tham gia, thậm chí còn dùng tiền để “tặng” cho Hoàng Danh Ngọc, Lê Văn Thắng, nhưng Dũng “ngố” vẫn chưa động đến một xu tiền thắng độ.

Muốn tìm cảm giác mạnh?

Không chịu gánh nặng tiền bạc, thậm chí thắng độ cũng chưa cần cầm tiền, vậy thì Dũng “ngố” bán độ để làm gì? Kỳ quặc ở chỗ, Dũng “ngố” chính là người đã gợi ý để từ đó, đồng đội của thủ thành người Hải Phòng này quyết định dùng trận đấu với Kelanta (Malaysia) để tăng thu nhập. Dũng “ngố” gợi ý cho đồng đội: “Đá bóng mà không có thưởng thì đá làm gì? Tận dụng trận đấu ở AFC Cup mà kiếm tiền”.

Chính từ sự gợi mở ấy, Trần Mạnh Dũng mới mở cờ trong bụng, quyết liệt thực hiện vụ làm độ ở AFC Cup. Và cũng chính Dũng “ngố” đã giúp Trần Mạnh Dũng kết nối với Đào Đức Lợi để ra kèo làm độ, thậm chí còn giúp đồng đội của mình nhận đủ 850 triệu đồng thắng độ.

Việc Dũng “ngố” tính toán thế nào trong phi vụ kỳ quặc này, chỉ có một mình thủ môn người Hải Phòng có thể trả lời chính xác. Và đến giờ, khi mọi việc ngả bài, càng lạ lùng hơn khi Dũng “ngố” vốn là người gợi ý, giúp đỡ thực hiện việc bán độ, nhưng cũng chính là người chủ động thừa nhận có bán độ trong trận gặp Kelanta.

Tất cả như trò đùa, vì những gì Dũng “ngố” làm như một vòng luẩn quẩn để rồi chính thủ môn người Hải Phòng này trả giá bằng sự ân hận trước vành móng ngựa.

Chuyện kỳ quặc về Dũng “ngố” là nguyên nhân gây ra sự so đo của gia đình Trần Mạnh Dũng về mức án mà thủ môn người Hải Phòng bị tuyên trong phiên tòa. Dẫu vậy, chính Dũng “ngố” trước tiên đã phải trả giá vì gần 3 tháng tạm giam, chịu đựng cảnh mất tự do.

Hơn tất cả, Dũng “ngố” đã tự hủy hoại sự nghiệp mà trước đó, thủ thành người Hải Phòng đã gây dựng bằng niềm đam mê, bằng cái nghiệp chọn lựa chứ không phải vì gánh nặng kim tiền.

Đùa với lửa và bỏng tay.

MỚI - NÓNG
Mưu sinh đầu nguồn lũ Đồng bằng sông Cửu Long
Mưu sinh đầu nguồn lũ Đồng bằng sông Cửu Long
TPO - Thời điểm này, dọc tuyến biên giới ở đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu qua An Giang đang trong mùa nước nổi, với mực nước cao hơn các năm trước. Nước tràn đồng, bốn bề là nước. Đây cũng là thời điểm người dân tất bật mưu sinh từ sản vật cá tôm, các loại rau cỏ "trời cho". Dù vậy, nguồn lợi thủy sản ngày càng giảm, không còn phong phú như trước. 
Bình Dương nói về việc đấu giá trụ sở cũ
Bình Dương nói về việc đấu giá trụ sở cũ
TPO - UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tổng quỹ đất công gồm 113 khu với tổng diện tích 22.152 ha, trong đó sẽ thực hiện đấu giá 38 khu đất với diện tích 392 ha. Riêng trong quý 4/2024, Bình Dương lên kế hoạch đấu giá 10 khu đất với tổng diện tích 8,3 ha  Những vị trí đất đấu giá có mục đích sử dụng phù hợp, các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch.