Đại chiến Chelsea - Man United ở Champions League

Đại chiến Chelsea - Man United ở Champions League
TPO –Huyền thoại bóng đá Anh, Gary Lineker được vinh dự bốc lá thăm tứ kết Champions League. Nhưng ông chẳng thể đem lại vận may cho những đội bóng đồng hương. Tottenham sớm đụng “đại gia” Real Madrid trong khi đó Chelsea phải đại chiến với M.U để giành một vé đi tiếp.
Đại chiến M.U-Chelsea ở tứ kết Champions League
Đại chiến M.U-Chelsea ở tứ kết Champions League.

Sân Luzniki (Moscow, Nga), một ngày mưa tháng 5-2008. Đội trưởng John Terry đã không cầm nổi những giọt nước mắt khi đá hỏng quả phạt đền định mệnh. Trên khán đài VIP, chủ tịch Abramovich đứng lặng người trong khi đó ở dưới sân các cầu thủ M.U tưng bừng ăn mừng chức vô địch Champions League mà họ ngỡ đã để tuột khỏi tầm tay. Đó là lần đầu tiên hai đại gia nước Anh gặp nhau tại đấu trường danh giá nhất châu Âu và The Blues ngậm ngùi là kẻ chiến bại khi họ đã bước đến ngưỡng cửa của vinh quang.

Oan gia ngõ hẹp. Giờ đây Chelsea có cơ hội đòi lại món nợ mình đã vay của đối thủ cách đây ba năm để tiến bước trên con đường đến với chức vô địch Champions League, danh hiệu gần như là duy nhất mà họ có thể có ở mùa giải này. Mọi chuyện đang đứng về phía đội bóng thành London trong cuộc đại chiến xứ sở sương mù khi mà ở mùa giải này tại Premier League họ đã hai lần vượt qua Quỷ đỏ với cùng tỷ số 2-1. Tuy nhiên, khi bước ra sân dưới nền nhạc hùng tráng của Champions League, M.U lại tỏ ra có kinh nghiệm và già giơ hơn đối thủ khi đã từng hai lần vô địch giải đấu này trong hơn mười năm trở lại đây.

Người Tây Ban Nha đã nói về một trận “siêu kinh điển” trong mơ giữa Real Madrid và Barcelona ở vòng tứ kết nhưng điều đó đã không xảy ra. Nhưng cuộc hẹn hò giữa hai đại diện mạnh nhất xứ bò tót có thể chỉ chậm lại về mặt thời gian bởi họ đều gặp những đối thủ yếu ở loạt đấu này. Tottenham được đánh giá là “chú ngựa ô” ở Champions League năm nay khi loại AC Milan. Tuy nhiên, cuộc chơi của thầy trò Redknapp có lẽ sẽ sớm phải dừng lại ở đây khi gặp phải bầy kền kền trắng ở tứ kết. Real Madrid đã vượt qua khúc cua định mệnh ở vòng 1/8 từng níu chân họ trong sáu mùa giải gần đây nhất và chẳng ai nghĩ họ sẽ sớm dừng lại.

Sau khi khó nhọc vượt qua Arsenal, lá thăm may mắn đã giúp thầy trò Pep Guardiola có đôi chút thư giãn khi chỉ phải gặp Shakhtar, đội bóng được coi là yếu nhất trong số tám đội ở tứ kết. Ở cặp đấu còn lại, Inter mùa này đúng ra rất có duyên với nước Đức. Họ vòng bảng họ đụng Bremen. Vòng tứ kết, thầy trò Leonardo phải trầy chật lắm mới lội ngược dòng để vượt qua hùm xám Bayern. Giờ đây trước mặt đội ĐKVĐ lại là một đại diện khác đến từ Bundesliga: Schalke 04 và họ đang hi vọng sẽ lập nên một cú hattrick vô tiền khoáng hậu bằng cách tiếp tục thêm một lần nữa giành chiến thắng.

Các cặp đấu ở vòng tứ kết (lượt đi 5&6-4, lượt về 12&13-4)

Real Madrid - Tottenham (1)

Chelsea - M.U (2)

Barcelona - Shakhtar (3)

Inter - Schalke 04 (4)

Bán kết Champions League, lượt đi 26&27-4, lượt về 3&4-5

Thắng tứ kết 4 - Thắng tứ kết 2 Thắng tứ kết 1 - Thắng tứ kết 3

Theo Viết
MỚI - NÓNG