Đà Nẵng vô địch lượt đi sớm 1 vòng

Đà Nẵng vô địch lượt đi sớm 1 vòng
TP - Dễ dàng vượt qua đội chót bảng Tiền Giang trong khi đối thủ Nam Định phơi áo trên sân Thống Nhất, đội bóng sông Hàn đã lấy lại ngôi đầu và đoạt luôn chức vô địch lượt đi trước một vòng đấu.
Đà Nẵng vô địch lượt đi sớm 1 vòng ảnh 1

Một pha trong trận giữa LGHNACB (áo trắng) và Khatoco Khánh Hòa. Ảnh: Phạm Yên

Trong trận cầu đáng chú ý, hai đại gia GĐT LA và Bình Dương níu chân nhau nửa cuối bảng xếp hạng khi hòa nhau 2-2.

Sân Chi Lăng: Đà Nẵng – TP Tiền Giang: 2-0

Chơi trên sân đại gia Đà Nẵng song Tiền Giang lại có cơ hội trước khi pha đánh đầu của Trindade đưa bóng đi dội cột dọc ngay phút thứ 10. Các cầu thủ Đà Nẵng nhanh chóng “lập lại trật tự” nhưng phải đến hiệp 2 mới ghi được bàn mở tỷ số.

Phút 48, sau cú sút của Quang Cường, hậu vệ Tiền Giang phá bóng ra lại đúng vào vị trí của Almeida, và cầu thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Bị dẫn bàn, đội khách nỗ lực tấn công với hy vọng có thể cải thiện vị trí chót BXH mà họ phải giữ mấy vòng đấu qua nhưng cuối cùng lại rơi vào bẫy phản công của đội chủ nhà.

Phút 88, lại là Almeida ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà sau đợt phản công nhanh, đồng thời giúp Đà Nẵng giành ngôi vô địch lượt đi sớm 1 vòng.

Sân Long An: GĐT LA – Bình Dương: 2-2

Chủ nhà GĐT LA sớm vượt lên ngay phút thứ 7 nhờ pha sút phạt hiểm hóc vào góc xa của Minh Phương. Thế cân bằng nhanh chóng được lập lại ở phút 24 khi thủ môn Thế Phong phạm lỗi với tiền đạo Bình Dương Philani trong vòng cấm và Abbey hoàn thành tốt nhiệm vụ từ chấm 11m.

Trận đấu khá hấp dẫn với những màn tấn công liên tục của hai đội song tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết hiệp 1.

Abbey sẽ phải ân hận sau trận này khi đệm bóng hụt dù trước mặt chỉ còn khung thành trống trong một tình huống đầu hiệp 2. Tới phút 56, cú sút nối từ cự ly gần của tiền vệ Trường Giang đưa đội khách Bình Dương vượt lên dẫn 2-1.

Tưởng chừng 3 điểm đã nằm trong tay thày trò HLV Lê Thụy Hải thì ở phút 89, Carlos bay người đánh đầu rất đẹp mắt mang về 1 điểm cho GĐT LA sau cú căng ngang chuẩn xác của đồng đội.

Sân Hàng Đẫy: LG HN ACB – K.Khánh Hòa: 1-0

Một cuộc cò cưa giữa cầu thủ hai đội khi một số cầu thủ chủ nhà “lười” tham gia tấn công còn đội khách cũng thiếu mạch lạc trong phối hợp. Tuy vậy, đội bóng đến từ phố biển Khánh Hòa lại có cơ hội ăn bàn trước ở phút 20.

Xếp hạng sau vòng 12

1. Đà Nẵng (21 điểm); 2. Nam Định (18); 3. Bình Định (17); 4. Hải Phòng (16); 5. LG HN ACB (16); 6. Khánh Hòa (15); 7. SLNA (15); 8. TMN CSG (15); 9. Hòa Phát HN (13); 10. GĐT LA (13); 11. HAGL (12); 12. Bình Dương (12); 13. Tiền Giang (9)

Từ đường chọc khe của đồng đội, Felix thoát xuống đối mặt thủ môn nhưng pha dứt điểm của anh lại bị cú vung tay của Việt Cường đẩy ra ngoài. Bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho đội chủ nhà đến ở phút 39.

Cú sút không chuẩn xác của Sesay lại đi đúng vào hướng băng xuống của tiền vệ Thanh Lương và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội bấm bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn  Đức Hùng.

Trong hiệp 2, cả hai đội đều có cơ hội rõ ràng để ghi bàn xong từ khoảng cách chỉ 3m, tiền đạo Mauricio Luis lại “bắn chim” phút 59 còn pha dứt điểm cận thành của một chân sút đội khách lại bị hậu vệ chủ nhà phá ra ngay trên vạch vôi phút 75.

Sân Vinh: P.SLNA – Hòa Phát HN: 1-1

Tiền đạo mũi nhọn Williams Santos tiếp tục thần may mắn của Hòa Phát HN khi anh dứt điểm hiểm hóc vào góc xa khiến thủ môn Dương Hồng Sơn bó tay, đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 16.

Kết quả trận đấu được định đoạt ngay trong hiệp 1 khi 10 phút sau bàn thắng của Williams, thủ môn Esele ra lố khi đón đường chuyền dài của Công Mạnh để Sanya Santos tâng bóng qua đầu ấn định tỷ số 1-1.

Sân Lạch Tray: M.H.Hải Phòng – P.Bình Định: 2-1

Julien dễ dàng có bàn dẫn trước cho đội chủ nhà từ chấm 11m phút 19 sau khi hậu vệ Thành Lợi để tay chạm bóng trong vòng cấm. Khoảng cách được nới rộng ở phút 54 khi Tostao nhanh chân đệm bóng từ cự ly gần nâng tỷ số lên 2-0 cho M.H.Hải Phòng sau một pha bóng lộn xộn. P.Bình Định có bàn an ủi ở phút 83 nhờ công của tiền đạo Sarayoot.

Sân Thống Nhất: TMN CSG – GM Nam Định: 4-1

Hình như 2 đội chẳng vướng bận tâm lý gì về trận đấu đang gây tai tiếng cách đây 5 năm trên sân Thống Nhất. Họ nhập cuộc ăn miếng trả miếng, và 2 bàn thắng chỉ trong 2 phút đầy bất ngờ và gây hứng khởi cho khán giả.

Phút 6, tiền đạo nhỏ con Cao Tùng A Vỹ len giữa 3, 4 hậu vệ của Nam Định đánh đầu cận thành bật đất làm bó tay thủ môn QG Bùi Quang Huy mở tỷ số cho chủ nhà. Chỉ 2 phút sau, cú sút xa kỳ lạ của tiền đạo trẻ Phạm Thanh Nguyên, bóng đi vào góc cao san bằng tỷ số 1 – 1 cho đội khách.

Từ đó trời mưa lớn khiến trận đấu biến thành một trận thủy chiến. Nam Định cầm cự trong suốt hiệp 1, nhưng họ không quen đua sức dưới mưa trên sân Thống Nhất (trận đấu cách đây 5 năm cũng dưới trời mưa) nên trong hiệp 2 họ thủng lưới thêm 3 bàn nữa.

Các bàn thắng của TMN Cảng SG do Ngũ Chí Thắng đánh đầu ở phút 47, Đức Nhật đệm bóng cận thành phút 75 và bàn ấn định tỷ số 4 – 1 của Elenildo ở phút 85 rất đẹp mắt khi anh độc diễn đi qua 3 hậu vệ thành Nam rồi kết thúc thành bàn.

Có thêm bàn thắng, Eleinildo vẫn dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 10 bàn và TMN Cảng SG cải thiện thứ hạng đáng kể, trong lúc Nam Định mất ngôi đầu về tay Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG