Đà Lạt lãng mạn với khai mạc Lễ hội mưa

Thời trang áo mưa
Thời trang áo mưa
Ngày 7/8, phố núi Đà Lạt khai mạc Lễ hội mưa với các không gian cà phê lãng mạn tại Vườn hoa Bích Câu, Nhà Thủy tạ, Khách sạn Dalat Palace và chuỗi quán cà phê xinh xắn trên triền đồi đường Lê Đại Hành. 

Tháng 8, hầu như ngày nào ở Đà Lạt cũng có mưa. Đến với những không gian cà phê này vào lúc sáng sớm, các tín đồ cà phê còn được ngắm sương mù lãng đãng mặt hồ, giăng mắc trên ngọn thông... 


Ông Nguyễn Vũ Hoàng - Giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có 700 bạn trẻ đăng ký tham gia các chương trình này, trong đó có 50 du khách đến từ Nga, Mỹ và một số nước châu Âu.

Đêm 9/8 sẽ trình diễn thời trang áo mưa với hàng chục kiểu dáng mới lạ. Lễ hội kết thúc vào đêm 10/8 với chương trình nghệ thuật Cơn mưa mùa hạ.

“Lễ hội này nhằm góp phần biến cái bất lợi thành có lợi, biến mưa thành sản phẩm đặc trưng. Hy vọng du khách sẽ yêu mưa, yêu Đà Lạt hơn. Mưa là nỗi nhớ của du khách từng đến nơi này và là hoài niệm của người Đà Lạt khi đi xa” - ông Vũ Hoàng nói. 

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.