Cứu hàng chục người nhưng không cứu được em mình

Cứu hàng chục người nhưng không cứu được em mình
TP - Trong vụ sập cầu Cần Thơ, anh Lê Tấn Thành đã giúp cho nhiều gia đình thoát khỏi nỗi đau mất cha, mất chồng, mất con để rồi sau đó tự quấn lên đầu vành khăn trắng để tang cho em mình...
Cứu hàng chục người nhưng không cứu được em mình ảnh 1
Cứu được hàng chục người bị nạn nhưng anh Thành không cứu được em mình

Mỗi lần nhắc đến anh Lê Tấn Thành, nhiều công nhân được cứu sống trong vụ tai nạn thảm khốc rơm rớm nước mắt cho biết đó là ân nhân cứu mạng của mình.

Suốt mấy hôm nay trong khu lán trại dành cho thân nhân những công nhân đang còn mất tích, anh Lê Tấn Thành (38 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hưng 1) cứ lẩn thẩn như người mất hồn. Đôi mắt anh đau đáu nhìn về phía những đống đổ nát, môi mím chặt đến bật máu.

 “Tội nghiệp, nó lo cứu người, quên cả thằng em trai cũng bị nạn hiện đang còn mất tích” - Một thân nhân đang chờ tung tích người thân nói. Ở cái ấp nghèo nằm sát vị trí sập cầu dẫn không ai quên được cái buổi sáng định mệnh ấy.

Khi hai nhịp cầu dẫn đổ sầm xuống, lực lượng cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp chưa kịp có mặt, anh Thành và một số người dân ở hai ấp Mỹ Hưng 1 và Mỹ Hưng 2 (xã Mỹ Hoà, Bình Minh, Vĩnh Long) đã lao đến hiện trường dùng tay không bới tìm đưa những nạn nhân bị kẹt trong khối bê tông sắt thép khổng lồ, hỗn độn ra ngoài.

Giấu vội hai bàn tay trầy trụa vào túi quần, anh Thành kể: “Ban đầu, tôi chỉ muốn tìm cứu thằng cháu và đứa em trai nhưng khi đến nơi, thấy hàng chục công nhân bị nạn nằm đang rên la trong đống đổ nát, mình mẩy bê bết máu, nên tôi cùng một số người dân đã dùng tay để cào bới, đưa từng người ra ngoài. Không có phương tiện hỗ trợ, việc cứu hộ rất khó khăn. Chỉ được một lúc là mười đầu ngón tay của tôi bật máu”.

Vớ đại chiếc xe đạp của ai đó để ngoài công trường, anh Thành lao về nhà chở chiếc máy cưa ra hiện trường rồi trèo lên cắt vội cắt vàng những tấm gỗ và ván ép sau đó tình nguyện nhận lấy phần việc nguy hiểm, chui vào bên trong đống hỗn độn để tìm cách kéo từng người bị nạn ra ngoài. Ai bị thương cứu trước, những người đã chết sau đó cũng được lấy ra.

Anh xót xa: “Tôi chạm được hai thi thể nằm sâu bên trong nhưng không tài nào gỡ ra được đành lấy tấm chăn của ai đó vứt ngoài hiện trường để phủ lên người họ tránh nắng, chờ lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp đến”.

Đến giờ này anh cũng không nhớ mình đã cứu được bao nhiều người, chỉ nhớ anh đã bỏ cả cơm nước để cùng lực lượng cứu hộ bới tìm người bị nạn đến tối mịt, đến kiệt sức. Thành khiêm tốn: “Tôi chỉ nhớ hình như mình đã đưa được khoảng 11 người ra ngoài, trong đó có 2 thi thể.

Ai lâm vào hoàn cảnh của tôi thì cũng làm vậy thôi; như ông Trương Văn Dậu, thấy một công nhân ngụ ở Rạch Tra bị sắt thép và bê tông xé toạc bụng, lòi cả ruột ra ngoài bèn tự xé áo mình băng bó vết thương rồi chuyển đi cấp cứu. Nghe nói anh công nhân hiện đã qua cơn nguy kịch”.

Đôi mắt của anh Thành chợt ngấn nước, khắc khổ: “Hai người thân của tôi gặp nạn đều là công nhân của Cty TNHH Cơ khí Xây dựng Vĩnh Thịnh. Thằng cháu gọi tôi bằng ông tên là Nguyễn Văn Thắng được người dân tìm thấy và cứu kịp nên thoát chết.

Còn em tôi là Đỗ Văn Sáu 32 tuổi (em con dì ruột), đội cứu hộ cứu nạn vừa tìm thấy thi thể vào sáng 29/9. Tội nghiệp, vợ chồng mới ra riêng, chỉ có một công ruộng nên không đủ ăn, phải làm thuê, làm mướn đắp đổi qua ngày.

Vợ nó thất nghiệp ở nhà nuôi con còn nó mới đi làm được mấy tháng, định dành dụm ít tiền sửa lại mái nhà đã dột nát nhưng bây giờ đứa con trai mới 4 tuổi của nó phải mồ côi cha”.

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.