Con tin bị IS giết, Nhật Bản giận dữ

Con tin Kenji Goto và tay súng cực đoan trong đoạn phim do IS tung ra. Ảnh: Huffington Post
Con tin Kenji Goto và tay súng cực đoan trong đoạn phim do IS tung ra. Ảnh: Huffington Post
TP - Hôm qua, sau khi đoạn phim hành hình con tin Kenji Goto xuất hiện, người dân Nhật Bản bày tỏ thương xót một nhà báo luôn hướng về những thân phận thiệt thòi, đồng thời giận dữ, khinh thường những kẻ khủng bố. 

Trong đoạn phim, nhà báo tự do Goto quỳ gần một tay súng che mặt thường được gọi là “Jihadi John” nói giọng Anh, với thông điệp đổ lỗi cho chính phủ Nhật Bản khiến hắn giết người. Đoạn phim được đưa lên mạng không nhắc gì đến phi công người Jordan cũng bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt giữ và dọa giết.

Nhà báo của người thiệt thòi


Có mặt từ vùng đông bắc Nhật Bản bị sóng thần tàn phá đến đất nước Sierra Leone đầy xung đột, Kenji Goto đã viết nhiều câu chuyện xúc động về những người dân thiệt thòi, trẻ em và người nghèo. Nhà báo 47 tuổi Goto thường được mọi người mô tả là thân thiện, hiền lành, chân thành, vô tư cười nói, thường cộng tác với các nhà làm phim và nhà sản xuất truyền hình.

Những bình luận của anh vẫn được đưa lên các phương tiện thông tin chính thống của Nhật. Nhưng Goto luôn nhấn mạnh anh không phải một phóng viên chiến trường. Anh cho rằng mình chỉ dấn thân vào đó để kể câu chuyện của người dân thường. Vì thế, anh thường đến các trại tị nạn và trại mồ côi để khắc họa những câu chuyện về trẻ em phải trải qua nỗi đau bạo lực, đói rách và ác mộng. 

Một trang Facebook được lập ra ngay sau khi IS tung đoạn video đầu tiên nhanh chóng nhận được hàng chục ngàn lượt “Like” và hàng loạt bức ảnh ghi lại cảnh nhiều người, không chỉ ở Nhật Bản mà trên khắp thế giới, giương những khẩu hiệu viết tay: “Tôi là Kenji”. “Kenji sẽ sống mãi. Trong trái tim của tất cả chúng ta.

Trong công việc thường ngày. Mỗi lúc bạn cười với những người xung quanh, bạn chắc chắn sẽ nhớ nụ cười lớn của Kenji với tất cả chúng ta”, người lập trang Facebook, nhà làm phim Taku Nishimae sống tại Mỹ, viết. Một thư kiến nghị yêu cầu chính phủ làm nhiều hơn nữa để cứu mạng Goto đã thu thập được vài nghìn chữ ký. “Kenji đã bỏ chúng ta trên một cuộc hành trình. Hy vọng duy nhất của tôi là chúng ta có thể tiếp tục sứ mệnh của Kenji để cứu giúp trẻ em khỏi chiến tranh và đói nghèo”, AP dẫn lời bà Junko Ishido, 78 tuổi, mẹ của Goto. 

Goto từng bị các tay súng bắt ít nhất một lần ở Trung Đông, nhưng anh đã thuyết phục chúng thả bằng cách chứng minh mình là phóng viên. Theo vợ của Goto, chị Rinko Jogo, và những người quen của anh, Goto đến Syria cuối năm ngoái để cố cứu mạng một con tin Nhật Bản khác là Haruna Yukawa, 42 tuổi.

Yukawa chính là người bị giết hại trong đoạn phim IS công bố trước khi ra tay với Goto. Bố của Yukawa, ông Shoichi Yukawa, không cầm nổi nước mắt trước tin Goto bị giết. “Cậu ấy rất tốt bụng. Cậu ấy rất dũng cảm”, ông nói với báo giới. Goto đến Syria chỉ 3 tháng sau khi con gái thứ hai chào đời.
Năm ngoái, IS giết hại hai con tin là nhà báo. Đó là nhà báo Mỹ James Foley và nhà báo người Israel gốc Mỹ Steven Sotloff.

Lãnh đạo thế giới lên án

Đoạn phim hành hình Goto có tất cả dấu ấn của các chiến dịch tuyên truyền mà IS tung ra. Giới chức Nhật Bản cho rằng, đoạn phim là thật. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi đây là “hành động ghê tởm” và khẳng định nước Nhật sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế để đưa những kẻ phải chịu trách nhiệm ra trước công lý. 

Nhiều lãnh đạo thế giới hôm qua cũng lên án vụ việc, sau khi đoạn phim được đưa lên mạng. “Nước Mỹ lên án vụ giết người ghê tởm của nhóm khủng bố IS đối với nhà báo Nhật Bản Kenji Goto”, Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Barack Obama nói trong một thông báo. “Thông qua những bài viết của mình, ông Goto đã can đảm tìm cách truyền đạt số phận của người dân Syria với thế giới bên ngoài… Sát cánh trong một liên minh các đối tác và đồng minh rộng lớn, Mỹ sẽ tiếp tục hành động quyết liệt để làm suy yếu và cuối cùng phá hủy IS”, ông Obama tuyên bố. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Ngoại trưởng John Kerry cũng ra thông báo lên án vụ giết người. 

Tại London, Thủ tướng Anh David Cameron lên án và gọi vụ giết hại Goto là ghê sợ. Tổng thống Pháp Francois Hollande “kịch liệt lên án hành động giết người tàn bạo của Deash (tên Ảrập của IS) nhằm vào công dân Nhật”, đồng thời tuyên bố Pháp sẽ đoàn kết với Nhật Bản để “tiếp tục hành động vì hòa bình ở Trung Đông và xóa sổ các nhóm khủng bố”. BBC dẫn lời Thủ tướng Úc Tony Abbott gọi vụ giết con tin là “sự man rợ không kể xiết”, và rằng nó cho thấy “tất cả các quốc gia cần phải hành động để làm suy giảm và phá hoại tư tưởng sùng bái cái chết đang mở ra một thời kỳ đen tối trên khắp Trung Đông”.

Jordan vẫn sẵn sàng đổi tử tù lấy phi công

Ngày 1/2, Jordan tuyên bố sẵn sàng làm mọi việc, như giao nộp nữ tử tù Iraq Sajida al-Rishawi, để đổi lấy tự do cho viên phi công Muath al-Kasaesbeh. Các cơ quan an ninh và quân đội nước này đang nỗ lực xác định xem con tin Kasaesbeh còn sống hay không.

MỚI - NÓNG