Chuyện tình các nữ cầu thủ: Nàng có... bạn gái rồi

Chuyện tình các nữ cầu thủ: Nàng có... bạn gái rồi
Sinh hoạt cận kề nhau trong một quãng thời gian dài, chia sẻ mọi buồn vui, mệt nhọc, bên nhau những lúc khó khăn hay hạnh phúc, bối cảnh đặc thù và tế nhị đó đã đưa những nữ cầu thủ lạc lối vào thế giới thứ 3.

Tuy nhiên, đúng lúc nước sôi lửa bóng, 1 “đàn chị” bỗng đứng dậy và giải nguy ngoạn mục mọi chuyện. Bằng sắc mặt nghiêm nghị và những câu nói đánh thép, “đàn chị” này khiến cả nhóm cầu thủ nữ tâm phục khẩu phục và hạ hỏa ngoạn mục những cái đầu nóng của nhóm đối phương. Sau vụ này, uy tín và tầm ảnh hưởng của đàn chị này tăng lên đáng kể, và được nhiều cầu thủ nữ phong là “chị trùm”.

Thi đấu sắc sảo và dũng mãnh trên sân, trở thành 1 phần không thể thiếu trong chiến tích đoạt được tấm HCV, nữ cầu thủ này còn gây ấn tượng mạnh bởi phong cách “đàn ông”, được nhiều chị em “yêu quý”.

Đã có nhiều người đặt dấu hỏi rằng, nguyên nhân vì sao các nữ cầu thủ nảy sinh tình cảm với nhau, coi nhau như những người tình đích thực. Thực ra, với nhiều cầu thủ nữ, họ bước vào sự nghiệp banh bóng từ lúc 14-15 tuổi. Trải qua hàng chục năm gắn bó với nhau, với rất nhiều kỷ niệm và cả những lần va chạm, họ có tình cảm và khi mọi thứ trở nên “thoáng” hơn, việc họ đến với nhau cũng không còn là lạ.

Thế mới có chuyện, cánh mày râu (nhất là các cầu thủ nam) khi thấy những đồng nghiệp nữ vô cùng xinh xắn, họ đành chép miệng rằng: “Em ấy xinh lắm đấy, nhưng tiếc là đã có… bạn gái rồi”.

Điều thú vị là khi những cầu thủ nữ nảy sinh chuyện tình cảm với nhau, tinh thần họ thoải mái, và hăng say nhiều hơn với trái bóng, nghiệp quần đùi áo số. Chuyện họ chia sẻ cho nhau từng lọ kem chống nắng, viên thuốc bổ trước mỗi giải đấu quan trọng đã trở thành chuyện thường ngày. Những mối tình đồng tính đã chẳng còn là chuyện lạ trong bóng đá, nhưng để công khai ra xã hội thì chưa. Dẫu sao, đó cũng là một nỗi khổ của giới cầu thủ nữ và rất cần những cái nhìn thông cảm!

Theo Bongdaplus
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG