Chụp chân dung để kể về người Hà Nội

“Tôi học kiến trúc ra, nhưng giờ chỉ thích vẽ, vẽ về Hà Nội”
“Tôi học kiến trúc ra, nhưng giờ chỉ thích vẽ, vẽ về Hà Nội”
TP - Xuất phát từ tình yêu Hà Nội, đam mê nhiếp ảnh, cùng nhu cầu gặp gỡ, giao tiếp với mọi người, Humans of Ha Noi (Con người Hà Nội) ra đời tự phát mang lại một sức lan tỏa bất ngờ.

Đã có rất nhiều bức ảnh về Hà Nội, được thể hiện bởi muôn vàn chất liệu khác nhau, nhưng Humans of Ha Noi khác biệt bởi kèm mỗi bức ảnh là một câu chuyện ngắn do chính nhân vật chia sẻ. Mỗi câu chuyện được thể hiện luôn mang lại những cảm xúc mới lạ, bất ngờ cho người xem. 


Dự án được khởi tạo trước Tết 2013 bởi 5 bạn trẻ có cùng đam mê chụp ảnh bằng máy phim, họ tập hợp nhau hàng tuần, đi khắp các ngõ ngách Hà Nội để tìm kiếm nhân vật và hỏi họ: “Điều gì làm bạn hạnh phúc nhất và ghét nhất?”. 

“Nhưng đó không phải là cách làm hay. Đằng sau mỗi con người là một câu chuyện riêng, thú vị, muốn có những câu chuyện hay mình phải cởi mở, chân thành với họ, khi đó họ mới mở lòng với mình”- Trần Quang Tuấn, trưởng nhóm chia sẻ bí quyết. 

Bản thân là một người thường xuyên tiếp xúc với những người lớn tuổi, Tuấn nhận định: “Ban đầu nhìn những cụ già đăm chiêu, có vẻ khó gần nhưng làm việc một thời gian mình hiểu, chỉ cần chào họ lễ phép, hay đơn giản mỉm cười là mặt họ đã giãn ra trông thấy. Lúc đó sẽ rất dễ để nói chuyện với các cụ”. 

Để có được những bức ảnh đẹp, kèm theo những câu chuyện ý nghĩa không phải là dễ, nhiều thành viên trong nhóm trò chuyện với nhân vật cả giờ đồng hồ, nhưng đến khi chụp ảnh thì nhân vật kiên quyết không cho chụp.

Theo Long (23 tuổi), một thành viên tích cực, chuyên chụp về trẻ em đường phố, những hoàn cảnh cơ nhỡ, người có HIV... để có một bức ảnh về góc khuất của một cô gái nhiễm HIV đang mang thai, Long đã mất 6 tháng để làm quen, tiếp xúc và chụp ảnh nhân vật này. 

Ngay từ đầu, nhóm đã lên ý tưởng chụp ảnh bằng máy phim, trước hết bởi đam mê của đa số thành viên, sau vì chất liệu ảnh chụp bằng máy phim có nét cổ kính, rất Hà Nội.

Tiền mua phim, tráng và rửa ảnh đều do các thành viên bỏ tiền túi. Song khó khăn về tài chính không làm những người trẻ lùi bước, lúc nào bên người họ cũng mang theo máy ảnh để chụp những chân dung ấn tượng.

 Giữa tháng 6/2014, Humans of Ha Noi đã tổ chức một buổi trưng bày ảnh với chủ đề: “Bước vào thế giới của nhau” tại phố Nhật Chiêu, Tây Hồ. Buổi trưng bày có nhiều “con đường”: Con đường trẻ thơ, con đường đôi mắt...

Ngoài ra, khách đến tham quan còn có thể tự kể câu chuyện bằng ảnh của chính mình trên “Bức tường câu chuyện”. Không quảng cáo rầm rộ, nhưng buổi trưng bày cũng thu hút hơn 5.000 lượt khách tới tham quan.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".