Chung kết Tiger Rock: Ngũ Cung thắng xứng đáng

Chung kết Tiger Rock: Ngũ Cung thắng xứng đáng
TP - Chơi chuyên nghiệp và đầy thuyết phục, rockband trẻ nhất - Ngũ Cung đã giành giải nhất trong đêm chung kết Tiger Rock Your Passion 6/1/2008.

Ngũ Cung và Unlimited trở thành đại diện của Việt Nam biểu diễn cùng ban nhạc nổi tiếng của Mỹ - My Chemical Romance trong đêm Unite 08 vào 20/1 tới.

Sự kiện này báo hiệu một rock Việt năm 2008 sẽ “không ngủ yên”.

Sân khấu, ánh sáng, âm thanh chuyên nghiệp và một “biển” khán giả đã tạo nên một không khí khác hẳn so với một rock show bình thường.

Sáu đại diện của ba miền Bắc- Trung- Nam đã vượt qua 44 ban nhạc trên toàn quốc để tranh tài tại Giảng Võ.

Rock Việt đã thể hiện khá rõ nét với các ban nhạc ở nhiều độ tuổi khác nhau, trẻ nhất là Ngũ Cung và “gạo cội” nhất là Sagometal.

Được giao trọng trách khuấy động sân khấu, Silent đến từ Đà Nẵng đã trình diễn hết mình với “Ngày mới”, “Nhớ”, “Tìm kiếm” với kết cấu bài hát có tiếng keyboard “nhảy múa” cùng những câu solo guitar đầy giai điệu, nhịp nhanh và mạnh của  chất Melodic Death.

Tiếp đến là Thánh Giá Đỏ tưng bừng “chơi” trên sân khấu sau rất nhiều lận đận và thay đổi về thành viên. Dưới khán đài, các fan hâm mộ hát vang những ca khúc của band khiến Thánh Giá Đỏ hoàn toàn tự tin và trình diễn trên phong độ của mình.

Trong cuộc đấu này, rõ ràng, Thánh Giá Đỏ có nhiều lợi thế về sáng tác và một vocal tự tin, hưng phấn, giọng hát khoẻ khoắn, gân guốc và biết “phiêu” cùng khán giả.

Ập đến như một cơn lốc và bùng nổ giống như một thùng thuốc súng, Titanium, với Thrash Metal, ngay từ đầu, vocal Tiến Thịnh đã hứa sẽ cháy hết mình để chứng tỏ một tinh thần riêng mà họ gọi là “bản sắc Titanium”. Quả thật, “bốc” nhất, sung mãn nhất chính là vũ khí của họ trong đêm thử lửa này. Nhờ đó, Titanium đã giành giải nhì chung cuộc.

Một đối thủ nặng kí khác trong đêm nhạc là Unlimited đến từ TPHCM. Dạn dày về kinh nghiệm biểu diễn với nhiều sáng tác quen thuộc như “Mộ gió Final countdown”, “Lời nguyền của cái bóng”... 

Unlimited đã thể hiện như đang biểu diễn trong một rockshow chứ không phải trong một cuộc thi, bởi vậy họ đã trở thành ban nhạc được khán giả bình chọn nhiều nhất.

Sagometal thành lập từ năm 1991 với tuổi đời cao nhất, đặc biệt là đội trưởng Thái Thành đã bước sang tuổi 46, nhưng họ vẫn nhiệt tình trình diễn một dòng nhạc rất nặng là Death Metal.

Xuất hiện trên sân khấu trong những chiếc áo đen có in logo ban nhạc màu đỏ như một thứ bùa hộ mệnh, họ càng tự tin hơn cùng với giọng hát rất khoẻ của vocal Tường An. Dẫu vậy, với “Điện Biên Phủ”, “Giấc mơ hòa bình”...

Sagometal vẫn nhọc nhằn trên con đường chinh phục khán giả, bởi họ thiếu một sự ngẫu hứng trong phong cách biểu diễn và sự cách biệt về tuổi tác với đông đảo rock fan trẻ và rất trẻ dưới khán đài.

Trẻ nhất về tuổi đời, Ngũ Cung mới được thành lập vỏn vẹn... 2 tháng cùng với hành trang là 5 ca khúc của riêng mình. Ban nhạc này xuất hiện trên sân khấu khi số đông khán giả chưa có nhiều thông tin và càng chưa biết đến các sáng tác của họ.

Thế nhưng, Ngũ Cung đã làm khán giả bất ngờ trước kĩ thuật chơi nhạc điêu luyện, đa dạng của những chàng trai trẻ chuyên ngành... Jazz Nhạc viện Hà Nội và  giọng hát lạ của Hoàng Hiệp – ĐH Văn hóa. “Nụ hôn trên đỉnh Phan Xi păng”, “Cướp vợ người Mông” là sự kết hợp giữa progressive với nhạc dân gian đương đại của các dân tộc vùng cao.

Lạ, chuyên nghiệp và ấn tượng... Ngũ Cung đã khiến khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về một thứ rock mới- rock Việt về phong tục tập quán các dân tộc thiểu số. Đó cũng chính là hướng đi của họ, thay vì những đề tài về xã hội, tình yêu, tình bạn mà các band khác đã chọn.

Cái tên “Ngũ Cung” được chọn bởi nó chính là thang âm phổ biến trong âm nhạc châu Á nói chung và âm nhạc Việt Nam nói riêng, Ngũ Cung cũng không giấu tham vọng “Việt hóa” rock một cách thực sự.

Không chỉ còn là “ứng cử viên bí mật”, Ngũ Cung đã trở thành ban nhạc tỏa sáng nhất và thuyết phục nhất. Progressive rock - một dòng nhạc vốn kén cả người chơi lẫn người nghe đã trở thành cơ hội cho  Ngũ Cung thể hiện mình.

Nhạc sỹ Nguyễn Đạt (Ban nhạc Da vàng) – thành viên giám khảo nhận xét: “Chiến thắng đã thuộc về những người rất trẻ, rất sáng tạo và rất Việt Nam”.

MỚI - NÓNG