Chung kết Champions League: Cuộc chiến trong mơ của Real - Liverpool

0:00 / 0:00
0:00
TP - Toàn bộ lịch sử 66 năm của cúp châu Âu, với những gì tinh túy nhất sẽ được gói gọn trong trận chung kết tại Stade de France. Real Madrid và Liverpool không chỉ là màn so tài giữa hai đại diện ưu tú nhất hiện tại, còn là cuộc đối đầu của quá khứ, lịch sử, của âm mưu cùng sự hận thù.

Những người theo chủ nghĩa lãng mạn, những người đam mê lịch sử và yêu thích sự kịch tính, các khoảnh khắc bùng nổ đã luôn mơ về một trận chung kết như thế này, giữa Real Madrid và Liverpool. Đó là hai đội bóng giàu truyền thống nhất châu Âu, chung nhau 19 danh hiệu vô địch C1/Champions League và cũng là hai chuyên gia kiến tạo những khoảnh khắc chói lọi, những đêm không thể nào quên.

Chung kết Champions League: Cuộc chiến trong mơ của Real - Liverpool ảnh 1

Real hay Liverpool, đội nào sẽ nâng chiếc cúp danh giá?

Cuộc đối đầu giữa họ tại Kiev vào năm 2018 đã cung cấp mọi thứ để tạo nên một trận chung kết tuyệt vời, từ sai lầm của Loris Karius đến siêu phẩm của Gareth Bale, từ giọt nước mắt của Mohamed Salah đến nụ cười chiến thắng của Sergio Ramos, từ những pha bóng đẹp đến cú khóa tay thô bạo làm nảy nở thuyết âm mưu và nuôi dưỡng sự thù hận. Tất cả khiến cuộc tái ngộ ở Paris trở nên đầy hứa hẹn.

4 năm là quãng thời gian đủ dài cho các quyết tâm phục hận của Liverpool. Không chỉ Salah, tất cả các cầu thủ The Kop đều có chung sự háo hức khi biết sẽ gặp lại Real ở chung kết. Họ tin rằng trận đấu tại Paris sẽ có một kết thúc khác, bởi lúc này đây là một Liverpool rất khác. Đội quân của Juergen Klopp đã tái lập sự chắc chắn nơi hàng thủ với Virgil van Dijk sung mãn nhất, đồng thời tạo nên một hàng công có sức công phá khủng khiếp với hiệu suất bình quân 2,4 bàn mỗi trận.

Chưa hết, Liverpool bây giờ rất khó đoán với sự di chuyển năng động của các cầu thủ, những người có thể xuất hiện ở vị trí không ai có thể ngờ và tung ra những đường chuyền tới khu vực mà họ không thể tiếp cận trước đây. The Kop không còn phụ thuộc quá nhiều vào các cá nhân. Salah vẫn là ngôi sao lớn nhất nhưng Sadio Mane, Luis Diaz hay Diogo Jota đã cung cấp số lượng lớn bàn thắng. Sự phong phú về nhân sự cũng như tối ưu hóa các vị trí kiến tạo ra một đội hình đồ sộ và mỗi cầu thủ đều là một lựa chọn chất lượng mang tinh thần chiến binh. Đó là lý do Etienne Capoue của Villarreal mô tả thất bại 0-2 tại Anfield là trận đấu của “bầy cừu chống lại đàn sói”.

Điều phức tạp là ở Paris, Liverpool không chỉ đối đầu Real mà còn chống lại 13 danh hiệu vô địch của Los Blancos. Những người hâm mộ đến từ Madrid sẽ lại hát “Chúng tôi là vua của châu Âu” tại Stade de France, sau đó mơ về một đêm huyền diệu mới với chiếc cúp mới. Còn các cầu thủ Real, họ bước ra sân với niềm tin về sự hỗ trợ tuyệt đối từ lịch sử lẫy lừng, từ những trận chung kết luôn kết thúc theo cùng một cách: Real trở thành nhà vô địch.

Tâm lý chiến thắng đã giúp Real vượt qua PSG, Chelsea rồi Man City trong những đêm không tưởng. Los Blancos không hay hơn đối thủ, thậm chí bị ép đến nghẹt thở và tiến dần tới bờ vực của thất bại. Nhưng bằng cách nào đó, họ trở lại và đảo ngược mọi logic, mọi dự đoán. Rồi Real lại có mặt ở một trận chung kết, mà tiền vệ Casemiro nói rằng lý do khiến đội bóng này từng giành 13 chiếc cúp châu Âu là vì “chung kết không phải để tận hưởng, đó là nơi để giành chiến thắng và nâng cúp”.

Liverpool từng 9 lần vào chung kết và thắng 66% số trận. Real khủng khiếp hơn nhiều, với 13/16 lần chiến thắng, tức 81%. Trận chung kết thất bại gần nhất của Los Blancos đã cách đây 41 năm. Đoán xem đội nào đã đánh bại họ năm ấy? Chính là Liverpool.

Vậy điều gì sẽ xảy ra ở Stade de France? Sự ngạo nghễ của Real hay ý chí phục thù của Liverpool thắng thế? Real sẽ một lần nữa củng cố quá khứ huy hoàng hay Liverpool có thêm danh hiệu để tiếp tục kiến tạo tương lai?

Trong một trận chung kết có cả Real và Liverpool, thật khó nói trước điều gì. Thứ duy nhất chúng ta chắc chắn là cả hai sẽ chiến đấu đến cùng cho thứ mà họ tin tưởng và tạo nên một đêm kinh điển khác trong lịch sử Champions League.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.