Chủ trại hòm bị 'bom hàng' và pha xử lý bất ngờ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ trại hòm (quan tài) đã yêu cầu thanh niên “bom hòm” xin lỗi và thắp nhang, quỳ 100 lạy trước bàn thờ tổ nghiệp vì theo ông "không thể đùa với chuyện tâm linh".

Sáng 21/8, ông Lê Văn Te (44 tuổi, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), chủ trại hòm (quan tài) Sáu Te cho biết, ông đã xử lý dứt điểm việc ông bị một nam thanh niên tên Q.T.K. (21 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích) "bom hàng" vào 5 ngày trước.

Thay vì đưa người "bom hàng" đến cơ quan chức năng trình báo, ông Te chỉ yêu cầu K. xin lỗi và thắp nhang, quỳ 100 lạy trước bàn thờ tổ nghiệp vì theo ông "không thể đùa với chuyện tâm linh".

"Tôi thấy K. khờ, gia đình cũng tội nghiệp. Ngày rằm tháng 7, bên tôi cũng phát quà từ thiện nên muốn xếp lại chuyện này cho êm xuôi", ông Sáu Te chia sẻ.

Chủ trại hòm bị 'bom hàng' và pha xử lý bất ngờ ảnh 1

K. cùng mẹ đến trại hòm Sáu Te xin lỗi.

Theo lời kể của ông Te, khoảng 15h ngày 16/8, ông nhận được cuộc gọi của một nam thanh niên cho biết có người nhà mất ở Kênh 35, xã Nguyễn Phích (huyện U Minh), muốn mua hòm trọn gói khoảng 40 triệu đồng.

Đồng thời, người này cho biết khoảng 19h cùng ngày sẽ liệm, nhà có tang lu bu nên không đi chọn hòm mà giao tất cả cho chủ trại hòm.

"Khi đó, tôi đang chạy xe cấp cứu (chạy từ thiện - PV), nhân viên trại hòm thì đang đi chôn cất ở một đám tang khác, nhưng tôi rút nhân viên để đi giao hòm cho kịp giờ liệm. Tuy nhiên khi mang hòm đi giao theo chỉ dẫn thì không tìm ra được nhà có người mất, gọi lại người thanh niên thì tắt máy nên đành chở hòm về", ông Te thuật lại.

Sau đó, ông Te tìm ra được người "bom hàng" là Q.T.K.. Khi được vận động, K. đã cùng mẹ đến trại hòm xin lỗi. Tại đây, ông Te không làm khó K. mà chỉ kêu K. đốt nhang, lạy 100 cái trước bàn thờ tổ nghiệp.

Ông Te cho biết thêm, ông làm nghề mai táng cả chục năm qua nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra việc này. Từ trước đến nay, ông cũng chưa nghe chuyện "bom hòm" bao giờ.

MỚI - NÓNG