Chủ tịch Barcelona trả giá đắt vì để mất Neymar?

Neymar đã đến Porto để kiểm tra y tế.
Neymar đã đến Porto để kiểm tra y tế.
TPO - CĐV Barcelona không chỉ tức giận trước quyết định gia nhập PSG của Neymar, mà còn tỏ rõ sự không hài lòng với Chủ tịch Josep Bartomeu, người đã không có những động thái thực sự tích cực để níu chân siêu sao người Brazil.

Thương vụ Neymar rời Barcelona để gia nhập PSG sắp đi đến hồi kết. Theo các tờ báo Tây Ban Nha, trongtối qua, tiền đạo người Brazil đã chia tay Ban huấn luyện và các đồng đội ở đội bóng xứ Catalan. Ngay sau đó, anh đã nhanh chóng lên chuyến bay riêng đến Porto, Bồ Đào Nha để tiến hành kiểm tra y tế với PSG ở đây.

Theo tờ L'Equipe, cuộc kiểm tra y tế của Neymar ở Porto diễn ra dưới sự giám sát của bác sỹ riêng của PSG là ông Eric Rolland và cộng sự của ông này là Maxwell. Cả 2 được PSG cử sang Porto ít giờ trước khi Neymar đến đây kiểm tra sức khoẻ. Cũng theo nguồn tin trên, Neymar đã vượt qua cuộc kiểm tra thủ tục với PSG, trở thành người của đội bóng Paris này (chỉ chờ thông báo chính thức). Ngay sau vượt qua cuộc kiểm tra y tế với đội bóng Pháp, ngôi sao Brazil đã ngay lập tức lên máy bay riêng rời Bồ Đào Nha, bay sang Paris chuẩn bị ra mắt PSG.

Việc Neymar quyết định gia nhập PSG khiến các CĐV Barcelona rất tức giận. Trong mấy ngày qua, họ liên tục giăng những băng-rôn, cờ phướn chỉ trích tiền đạo người Brazil, coi anh như kẻ phản bội đáng khinh bỉ, một kẻ hám tiền… Ngoài ra, các CĐV đội bóng cũng bày tỏ sự không hài lòng với lãnh đạo CLB, đặc biệt là Chủ tịch Josep Bartomeu. Không ít người cho rằng, Bartomeu cố tình “mở cửa” để Neymar ra đi.

Trên trang cá nhân của mình, cựu Chủ tịch Joan Laporta bình phẩm Josep Bartomeu và đội ngũ lãnh đạo hiện tại là những kẻ bất tài, sớm muốn cũng khiến Barcelona xuống dốc. “Neymar rời đi là một bằng chứng nữa cho thấy sự bất tài của Ban lãnh đạo hiện tại. Vì những vấn đề tài chính, họ bán cậu ấy mà chẳng cần phải thông báo”, Laporta viết trên trang Twitter cá nhân.

Trong một thông điệp khác, Laporta chĩa mũi dùi vào chính Bartomeu với lời bình luận: “Ông ta chỉ giỏi ném các cầu thủ đi”, và gia nhập chiến dịch mang tên “Via For a, Bartomeu”, đòi vị Chủ tịch đương nhiệm phải từ chức. Laporta chưa nhắc tới chuyện có trở lại tranh cử vào chiếc ghế Chủ tịch hay không – giống như Florentino Perez ở Real Madrid, nhưng đó cũng là một khả năng mà Culé đón đợi, bởi vị luật sư 55 tuổi này cũng khá khôn ngoan trong hoạt động điều hành và vấn đề nhân sự.

MỚI - NÓNG